Thời gian gần đây, khi thấy ĐGH Phanxicô đi đứng khó khăn,
nhiều lúc phải ngồi xe lăn, nhiều người đã “nhanh nhảu” đưa ra
một danh sách những vị Hồng Y có “triển vọng” làm… Giáo hoàng!
Tuy nhiên, việc bầu chọn không phải lúc nào cũng dễ.
Trong lịch sử, có lần phải mất… ba năm mới bầu xong!
Đó là trường hợp bầu ĐGH Grêgôriô X năm 1271.
Bầu chọn Giáo hoàng “gay go” là thế,
vậy mà hôm nay, Phêrô được Thầy Giêsu chọn lên làm “Giáo hoàng”
chỉ trong vòng… “một nốt nhạc”!
Thầy chỉ hỏi Phêrô đúng ba lần, cùng một câu:
“Này Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy
hơn các anh em này không?”
Hóa ra điều kiện “nòng cốt” để Thầy trao phó trọng trách,
không phải là bằng cấp này, tài năng nọ, mà là tình yêu.
Có đáp lại tình yêu của Thầy không.
Đáp lại thì mới yêu mến Thầy trên hết mọi sự,
mới sẵn sàng hy sinh hết mình cho đàn chiên của Thầy,
mới nỗ lực hơn, nỗ lực hết sức
để đáp ứng những nhu cầu của đàn chiên Thầy trao phó.
Như một Inhaxiô Loyola, sau khi hoán cải,
dù đã lớn tuổi nhưng đã quyết định cắp sách đến trường,
từ trung học đến đại học, để phục vụ tốt hơn.
Như một Don Bosco đã nói với con cái của mình:
“Vì các con, cha làm việc. Vì các con, cha học hỏi.
Vì các con, cha sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống.”
Hôm nay, khi trao cho bạn một gia đình, một cộng đoàn,
một lớp giáo lý hay một chức vụ nào đó trong giáo xứ,
Thầy Giêsu cũng chỉ hỏi bạn có mỗi một câu:
“Con có yêu mến Thầy không?”
Và Thầy sẽ còn hỏi bạn cũng câu đó mỗi khi bạn “chùn bước”,
muốn buông xuôi, trả lại “gánh nặng” đó cho Thầy!
“Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?…
Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,17)
Tác giả: Jos. Quốc Anh