Hôm nay toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng ngày
“Mother’s day” của mình: “Đức Maria, Mẹ Hội Thánh”.
Khi sai Con Ngài xuống thế, món quà quý nhất mà Chúa Cha
tặng ban cho Con của Ngài, đó chính là một người mẹ: Mẹ Maria.
Khi trở về cùng Chúa Cha, món quà quý nhất mà Thầy Giêsu
“trối lại” cho mỗi người chúng ta, sau Mình và Máu Ngài,
đó chính là Mẹ của Ngài: “Đây là mẹ của con.” (Ga 19,27)
Hôm nay, chúng ta cùng với Gioan,
người môn đệ yêu dấu của Thầy Giêsu,
“rước” Mẹ Maria về nhà mình và thưa với Mẹ:
“Lạy Mẹ Maria, này chúng con đây,
chúng con đến quây quần bên Mẹ.
Chúng con muốn chiêm ngắm Mẹ
để đón nhận tình thương của Mẹ
và dâng lên Mẹ lòng yêu mến của chúng con.
Ôi Mẹ nhân ái, chúng con muốn đặt dưới chân Mẹ
gánh nặng cuộc sống của chúng con
với những đắng cay, những lo lắng, những phiền muộn,
những bầm dập và cả những thất bại…
Chúng con ký thác trong tay Mẹ những khốn cùng
và những ước vọng của chúng con.
Xin Mẹ đoái thương nhìn đến những nhu cầu của chúng con,
và của toàn thể nhân loại.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ của chúng con,
xin Mẹ đưa dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu,
Con yêu dấu của Mẹ,
và giúp chúng con gắn bó với Ngài mỗi ngày một khăng khít hơn.
Amen.”
“Đây là mẹ của anh.”
Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,27)
Tác giả: Jos. Quốc Anh