Thời gian vừa qua, có những lúc đất lên “cơn sốt”,
người người đổ xô đi “buôn đất”.
Nhiều người đã dốc hết túi để mua. Không đủ thì đi vay!
Có người “trúng đậm”, nhưng cũng có người “thua đậm”
vì đất bỗng dưng … “hạ nhiệt”.
Ngày xưa, trước tiếng gọi “hãy theo tôi”,
các Tông đồ đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy Giêsu
với bao mộng ước cho tương lai…
Họ đã họ đầu tư tất cả vào… Thầy Giêsu!
Đầu tư, ai cũng muốn “thắng”, chẳng ai muốn “trắng tay”.
Bởi vậy, thánh Máccô kể, sau khi anh thanh niên giàu có rút lui
trước lời mời gọi của Thầy Giêsu (Mc 10,17-22),
Phêrô đã đánh bạo giơ tay: “Phần chúng con,
chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”
Ý Phêrô muốn hỏi: “Vậy chúng con sẽ được gì?”
Và Thầy đã trả lời: “Sẽ được gấp trăm và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”
Nhưng Thầy còn kèm theo một “khoản” thật … bất ngờ:
“Cùng với sự ngược đãi”!
Hôm nay, sau nhiều năm bước theo Thầy Giêsu,
nhiều người trong chúng ta cũng “thắc mắc” như các môn đệ xưa kia,
khi phải “lội ngược dòng” với cả xã hội để sống đúng theo lời Thầy dạy.
“Tôi sẽ được gì?” “Thiên đàng thì… xa xôi quá,
còn những “hứa hẹn” của trần thế thì “lượn lờ” ngay bên”!
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói
sẽ chẳng qua đâu.” (Mt 24,35)
Câu trả lời của Thầy Giêsu không phải chỉ có Phêrô
hoặc một số môn đệ “trải nghiệm”, mà hai ngàn năm qua,
đã có hàng tỷ Kitô hữu chứng thực.
Còn bạn thì sao, có bao giờ bạn đặt tay lên tim mình
và hỏi Thầy Giêsu như Phêrô hôm nay không?
Thầy Giêsu sẽ trả lời bạn thế nào, bạn thử đoán xem…
Và hãy nghiệm xem có đúng thế không?
“Phần chúng con,
chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mc 10,28)
Tác giả: Jos. Quốc Anh