LỜI TRI ÂN CỦA NHÓM BẢO VỆ SỰ SỐNG ĐÀLẠT
Trọng kính Cha Phaolô,Tổng Đại Diện Giáo Phận
Kính thưa quí Cha, quí Soeurs Linh Hướng Hiệp Hội Tông Đồ Giáo dân và quí Tu sĩ Nam Nữ
Kính thưa nhóm Y Bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, cộng tác với nhóm Bảo vệ sự sống (BVSS)
Kính thưa quí Ân nhân đồng hành với nhóm BVSS
Kính thưa các Anh chị em thuộc Hiệp Hội Tông đồ Giáo dân giáo hạt Đà Lạt
Kính thưa quí Ông Bà, anh chị em giới trẻ sinh viên, và những người Mẹ chọn con mình nơi đây, làm nơi an nghỉ.
“Sự Sống là quà tặng Thiên Chúa trao ban nhưng không cho mỗi người chúng ta. Chính vì thế, chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ sự sống ở bất cứ giai đoạn nào…”
Từ một góc trời đêm đen lạnh lẽo đầy gió hú của đồi thông Đà Lạt. Mỗi người 1 nén nhang, cùng thắp lên cho các cháu ánh nến như bùng sáng lên, chính là 1 thông điệp: “CHÚNG TA CÙNG NHAU PHÒ SỰ SỐNG”
Gần 2.500 nấm mồ thai nhi bị tước quyền sống, chỉ là một phần nhỏ được Nhóm BVSS đem về đây chôn cất. Hằng năm vào tháng 11, Giáo Hội dành riêng cho các đẳng linh hồn, thì đêm nay quí vị hiện diện tưởng nhớ và cầu nguyện cho các cháu, một chút ấm lòng và an ủi cho các bé mồ côi không ai nhớ đến; mà đêm đêm chỉ văng vẳng đâu đây “SAO GIẾT EM ? SAO LẠI GIẾT EM?”
Giờ đây, xin Thiên Chúa là Cha nhân lành, giầu lòng xót thương, ấp ủ các cháu vào lòng và quí tụ các cháu về cùng Gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.
Một lần nữa, đại diện Nhóm BVSS thuộc Hiệp Hội Tông Đồ Giáo Dân, chúng con cám ơn Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại Diện, Cha xứ Minh Giáo cũng là Cha Linh hướng nhóm BVSS, Quí Cha, quí Tu sĩ Nam Nữ.
Đặc biệt cám ơn tất cả các Ân nhân, công khai hoặc thầm lặng, cách này hay cách khác, cùng tất cả quí vị hiện diện đây đã giúp chúng tôi tổ chức Đêm thắp nến, và tiếp tục giúp chúng tôi trong Sứ Vụ Bảo vệ Sự Sống đang diễn ra hàng ngày trước mắt, là bảo vệ các Mẹ có nơi nương tựa từ Mái Ấm, có nguồn sữa từ lòng hảo tâm qua bàn tay nối dài, có kinh phí tìm và chôn cất cũng như trùng tu Nghĩa trang Thai nhi.
Một lần nữa xin quí vị nhận nơi đây lòng biết ơn của Nhóm BVSS chúng tôi.
Đại diên Nhóm BVSS
Nhân-Ngãi