CHÚNG TÔI RAO GIẢNG MỘT ĐỨC KITÔ BỊ ĐÓNG ĐINH
CƠN SAY TỪ TỐN THẦN KHÍ

CƠN SAY TỪ TỐN THẦN KHÍ

Raniero Cantalamessa Lm Micae Trần Đình Quảng chuyển ngữ MỤC LỤC DẪN NHẬP 1. Chúng ta hãy vui mừng uống sự dồi dào từ tốn Thần Khí 2. Từ tốn và khiêm nhường 3. Hoán cải cá nhân và hòa giải 4. Từ con người cũ đến con người mới 5. Những người được thánh hiến 6. Tất cả chúng...


IN ILLO UNO UNUM: THÁNH AUGUSTINÔ, ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV VÀ KHÁT VỌNG HIỆP NHẤT

IN ILLO UNO UNUM: THÁNH AUGUSTINÔ, ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV VÀ KHÁT VỌNG HIỆP NHẤT

WHĐ (18/01/2026) – Bài viết khai triển chiều sâu thần học của câu châm ngôn giáo hoàng của Đức Lêô XIV “In Illo uno unum – Trong Đấng Duy nhất, chúng ta là một”, từ đó cho thấy sự hiệp nhất đích thực không chỉ phát xuất từ nỗ lực nhân loại, nhưng là ân ban nơi Đức Kitô –...


CÁI NHÌN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

CÁI NHÌN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Tiểu luận về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và của con người Raniero Cantalamessa Lm Micae Trần Đình Quảng chuyển ngữ MỤC LỤC DẪN NHẬP 1. LÚC KHỞI ĐẦU ĐÃ CÓ TÌNH YÊU 2. “NGƯỜI ĐÃ NHỚ LẠI LÒNG THƯƠNG XÓT” 3. “NGƯỜI ĐÃ ĂN UỐNG TẠI NHÀ MỘT NGƯỜI TỘI LỖI!” 4. “TÔI CŨNG VẬY, TÔI KHÔNG KẾT...


LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA: KHOA SƯ PHẠM THẦN LINH

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA: KHOA SƯ PHẠM THẦN LINH

Lm. Giuse Nguyễn Thịnh Phước, SDB Bài viết này muốn cung ứng cách đón nhận hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót năm 2015, nhưng dưới khóe nhìn của những người dấn thân trong sứ vụ giáo dục. Bài viết được trích từ Bản tin Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt...


NĂM THÁNH TRONG BỆNH TẬT

NĂM THÁNH TRONG BỆNH TẬT

Alfons Gea Tìm kiếm ánh sáng trong bệnh tật và sự hòa giải trong đau đớn. Đức Giáo hoàng Phanxicô, dù tuổi cao sức yếu, đã kêu gọi Năm Thánh của Hy vọng. Sắc chỉ triệu tập không thiếu những lời nhắc đến tuổi già và bệnh tật. Hiểu được tâm hồn con người, ta nhận ra khát khao hy...


TẬT XẤU CỦA THỜI ĐẠI KỸ TRỊ

TẬT XẤU CỦA THỜI ĐẠI KỸ TRỊ

Acedia (lười biếng) là sự “buồn rầu đối với sự thiện thiêng liêng”, một sự buồn rầu phát xuất từ việc, hoặc không xem những điều tốt thiêng liêng là tốt và dẫn tới chán nản vì xem chúng như điều xấu, hoặc thoái chí nản lòng bởi gặp khó khăn để đạt được sự thiện. Alejandro Terán-Somohano Việc phát...


THIÊN CHÚA TẠO DỰNG NGƯỜI NỮ THEO TRÌNH THUẬT SÁNG THẾ

THIÊN CHÚA TẠO DỰNG NGƯỜI NỮ THEO TRÌNH THUẬT SÁNG THẾ

Etienne Roze Để nhận biết ơn gọi làm người nói chung, và của người nam và người nữ nói riêng, chúng ta cần đọc lại mạc khải Thánh kinh về tạo dựng con người. Trong thế giới hôm nay dường như văn hóa có xu hướng muốn đồng dạng hóa, cách riêng không quan tâm đến sự khác biệt giới...


NHỮNG VĂN KIỆN TÒA THÁNH VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

NHỮNG VĂN KIỆN TÒA THÁNH VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

_Phan Tấn Thành_ Dẫn nhập. Điểm qua các văn kiện lập pháp và hành pháp I. Chung cho mọi hội dòng: A. Thành lập hội dòng. B. Quản trị hội dòng. C. Huấn luyện các phần tử. D. Rời bỏ hội dòng. II. Riêng cho vài hội dòng: A. Các trinh nữ thánh hiến. B. Các tu sĩ không giáo...


CÁC VẠ GIÁO LUẬT, SỰ BẤT HỢP LUẬT VÀ NGĂN TRỞ – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý DÀNH CHO LINH MỤC GIẢI TỘI

CÁC VẠ GIÁO LUẬT, SỰ BẤT HỢP LUẬT VÀ NGĂN TRỞ – NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý DÀNH CHO LINH MỤC GIẢI TỘI

Đức ông Giuseppe Tonello Đây là bài tham luận của Đức ông Giuseppe Tonello trong Khóa học về Tòa Trong do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức từ ngày 4-8 tháng 3 năm 2024. NỘI DUNG CHÍNH Lời mở đầu Tội phạm (delitto) và hình phạt (sanzione): một số điểm bàn về bản chất và phạm vi thẩm quyền cưỡng chế của Giáo...


THẾ NÀO LÀ “ĐẠO THẬT” ?

THẾ NÀO LÀ “ĐẠO THẬT” ?

_Francisco Conesa_ Trước hết tác giả quay về lịch sử để tìm hiểu từ khi nào thuật ngữ religio vera được du nhập vào thần học, và thuật ngữ ấy đã được giải thích thế nào. Thật ra thuật ngữ tiếng Latinh “vera religio” có thể dịch là : đạo thật, chính đạo, chân đạo, tôn giáo chân chính. Tuy...


VÌ SAO NGƯỜI TRẺ DẤN THÂN – ĐỘNG LỰC HAY PHẢN LỰC?

VÌ SAO NGƯỜI TRẺ DẤN THÂN – ĐỘNG LỰC HAY PHẢN LỰC?

Sandy Ngọc  Lý do nào khiến các bạn trẻ sẵn sàng hy sinh những sở thích và thú vui khác để dấn thân vào các hoạt động của Giáo hội, có lẽ cần một sự thúc đẩy nào đó. Để phân tích điều này, tôi xin chia sẻ lại câu chuyện “thanh xuân với Chúa” của chính bản thân mình,...