Vào lúc 18g00 ngày 17/4/2025, thứ Năm Tuần Thánh, trong bầu khí sốt mến và thánh thiện, cộng đoàn Giáo xứ Tam Bố bước vào những ngày cao điểm nhất của năm phụng vụ: Tam Nhật Vượt Qua.
“Trong tâm tình cảm tạ và chiêm ngắm, chúng ta cùng bước vào Thánh lễ với lòng sốt sắng, để cùng sống lại giây phút đầy yêu thương và khiêm hạ khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ – như một người tôi tớ – và trao ban chính mình vì yêu thương nhân loại…“ Đây là những lời Cha Giuse Đỗ Đức Tài – quản xứ Giáo xứ Tam Bố mời gọi cộng đoàn trước khi bước vào thánh lễ.
Cha chủ tế chia sẻ trong thánh lễ: Thứ Năm Tuần Thánh là ngày khai mở của Tam Nhật Thánh, đánh dấu việc cử hành Thánh lễ Tiệc Ly – là dịp để chúng ta tưởng niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Linh mục.
Trong thánh lễ này, Giáo hội cũng mời gọi chúng ta nhớ lại lòng thương xót của Thiên Chúa. Khởi đi từ bài Tin Mừng Gioan 13,1-15, “Chúa Giêsu đã thương yêu những kẻ thuộc về Người còn ở thế gian, và Người yêu họ đến cùng.”
Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, một hành động khiêm nhường để dạy các môn đệ bài học về tình yêu và sự phục vụ.
Đỉnh cao của cuộc đời phục vụ ấy là cái chết trên thập giá. Thánh Phaolô nhắc lại lời Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly: “Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con! Này là Máu Thầy sẽ đổ ra để chuộc tội cho nhiều người” (1Cor 11, 23-26).
Năm Thánh Hy Vọng mời gọi người tín hữu canh tân niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa: tin rằng Ngài luôn hiện diện và hướng dẫn chúng ta vượt qua mọi thử thách. (Xh 12, 1-8, 11-14) Khi xưa dân Israel ăn thịt chiên và lấy máu chiên bôi lên cửa nhà để tránh khỏi sự chết. Ngày nay, qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua của Giao ước mới, hy sinh để cứu chuộc và ban sự sống cho nhân loại.
Khám phá Hy Vọng qua Mầu nhiệm Thương Khó, hy vọng không đến từ những điều dễ dàng, mà là từ những thử thách và đau khổ mà Chúa Giêsu đã trải qua. Năm Thánh Hy Vọng mời gọi người tín hữu vượt qua những gian khó và thử thách trong đời sống với niềm tin rằng sự phục sinh sẽ đến sau những ngày đen tối.
Cử hành Tam Nhật Thánh trong Năm Thánh Hy Vọng, xin cho chúng ta cảm nghiệm thật nhiều về tình yêu Chúa, được kết hiệp sâu xa với Chúa, có được niềm hy vọng nhận được ơn cứu độ và ở mãi trong Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu!
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa sang nơi Nhà Tạm phụ – một hành trình âm thầm nhưng chất chứa bao tâm tình. Ở nơi đó, trong đêm thứ Năm Tuần Thánh, các tín hữu đến với Chúa, không phải để nói nhiều, mà chỉ để ở lại, lặng thinh trong tình yêu. Một giờ chầu, một giờ ngồi bên Chúa, có thể trở nên giờ của ân sủng, khi trái tim con người gặp gỡ trái tim Chúa.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tam Bố








