Sáng thứ Sáu ngày 13.03.2026, vào lúc 9 giờ, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang Bảo Lộc, đông đảo linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ hiệp dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ La Vang trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ do cộng đoàn Giáo xứ B’Đơr (Bảo Lộc) phụ trách phụng vụ. Thánh lễ hành hương diễn ra trong những ngày đầu của năm mới và trong bầu khí thiêng liêng của Mùa Chay Thánh, trở thành dịp đặc biệt để cộng đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho Giáo hội cũng như cho đời sống đức tin của mỗi gia đình.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên linh đài Đức Mẹ tại Trung Tâm đã trở nên nhộn nhịp với sự hiện diện đông đảo của các tín hữu đến từ nhiều giáo xứ trong vùng Bảo Lộc và các khu vực lân cận.
Trước giờ cử hành Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, dâng lên Đức Mẹ những tâm tình tạ ơn, phó thác và cầu xin. Trong bầu khí tĩnh lặng và linh thiêng của buổi sáng cao nguyên, nhiều người quỳ trước tượng Đức Mẹ, thầm thĩ dâng lên Mẹ những thao thức của đời sống cá nhân và gia đình.
Đúng 9 giờ sáng, Thánh lễ được cử hành tại linh đài Đức Mẹ trong niềm vui và hy vọng của một cuộc trở về bên Chúa và bên Mẹ. Đoàn rước phụng vụ tiến lên bàn thờ trong tiếng hát ca tụng Đức Mẹ Maria, diễn tả lòng sùng kính của cộng đoàn đối với Mẹ Thiên Chúa.
Chia sẻ trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita Trần Đức Long – Quản xứ Giáo xứ B’Đơr đã mời gọi cộng đoàn suy niệm sâu xa về vai trò của Đức Mẹ La Vang trong đời sống đức tin của người Công Giáo Việt Nam. Ngài nhấn mạnh rằng lòng sùng kính Đức Mẹ không chỉ là một truyền thống đạo đức lâu đời, nhưng còn là một kinh nghiệm đức tin sống động được hun đúc qua lịch sử của Giáo hội. “Đức Mẹ La Vang luôn là nơi nương tựa của người tín hữu Việt Nam trong những lúc khó khăn thử thách. Khi chạy đến với Mẹ, chúng ta tìm được sự bình an và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.”
Từ đó, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria trong đời sống hằng ngày: “Đức Maria là mẫu gương của người biết lắng nghe Lời Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống. Noi gương Mẹ, mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống khiêm nhường, yêu thương và tín thác vào Thiên Chúa. Đức tin không chỉ được sống trong nhà thờ, nhưng còn phải được thể hiện trong gia đình, trong công việc và trong các mối tương quan thường ngày.”
Thánh lễ hôm nay diễn ra trong bầu khí thiêng liêng của Mùa Chay Thánh, thời gian mà Giáo hội mời gọi các tín hữu bước vào hành trình hoán cải, cầu nguyện và trở về với Thiên Chúa. Trong bối cảnh đó, cuộc hành hương về bên Mẹ mang một ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống đức tin của cộng đoàn. Nơi linh đài Đức Mẹ, các tín hữu được mời gọi nhìn lại đời sống của mình, canh tân tâm hồn và chuẩn bị tâm hồn để bước vào niềm vui của đại lễ Phục Sinh.
Thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Mẹ La Vang khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi ra về, nhiều tín hữu vẫn nán lại bên linh đài để cầu nguyện riêng, dâng lên Đức Mẹ những tâm tình sâu kín của đời sống. Từ nơi hành hương này, mỗi người ra về với niềm xác tín rằng Đức Mẹ luôn đồng hành và che chở con cái của mình trên hành trình đức tin. Nguyện xin Đức Mẹ tiếp tục cầu bầu cho Giáo hội Việt Nam, cho Giáo phận Đà Lạt và cho mọi gia đình luôn biết sống trung thành với Tin Mừng của Chúa Kitô.
Truyền thông Giáo xứ La Vang

