Trong bầu khí se lạnh của núi rừng Lang Biang ngày 27/07/2026, Giáo xứ Păng Tiêng hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn với ba niềm vui lớn: Kỷ niệm 15 năm Cung hiến Thánh đường (tước hiệu Các Thánh Tử đạo Việt Nam), 25 thiếu niên được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 30 em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu.

Từ sáng sớm, khi những làn sương mỏng còn phủ trên các triền đồi và cơn mưa nhẹ lất phất như mưa hồng ân, khuôn viên nhà thờ đã rộn rã những bước chân. Đông đảo cộng đoàn dân Chúa mang trên mình bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ với nụ cười rạng rỡ chào đón ngày hội lớn của giáo xứ.

Điểm nhấn đặc trưng của ngày đại lễ là nghi thức đón tiếp đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn hòa cùng tràng pháo tay nồng nhiệt của cộng đoàn buôn làng khi hân hoan chào đón quý cha và quý khách, tạo nên bầu khí vừa trang nghiêm vừa thắm đượm tình hiệp thông.

Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, đoàn rước phụng vụ tiến vào thánh đường trong lời ca tiếng hát sốt sắng bằng tiếng K’Ho. Dẫn đầu đoàn rước là các em chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích, tiếp đến là cha mẹ đỡ đầu, ban giúp lễ, quý cha đồng tế và Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – chủ tế Thánh lễ.

Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý cha đến từ Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt, các giáo xứ Tùng Lâm, Đam Pao, Phi Tô, R’Lơm, Đạ K’Nàng và giáo sở Rơ Teng; quý thầy, quý sơ là những người con của đại ngàn Păng Tiêng, cùng đông đảo ân nhân, quý khách và đại diện chính quyền địa phương.

Lớn lên trong Chúa Thánh Thần để trở thành chứng nhân Tin Mừng

Mở đầu Thánh lễ, Cha Phaolô K’Nhoang – Quản xứ Păng Tiêng – thay mặt giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 15 năm ngôi thánh đường được cung hiến, đồng thời bày tỏ tâm tình tri ân và chào mừng Cha Tổng Đại diện cùng toàn thể cộng đoàn. Đáp lời, Cha Tổng Đại diện mời gọi mọi người đặc biệt cầu nguyện cho các em lãnh nhận Bí tích hôm nay luôn yêu mến Chúa, trung thành với Hội Thánh và ngày càng trưởng thành trong đức tin.

Trong phần giảng lễ, Cha Gioan Bosco nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn và thánh hóa người tín hữu. Cách riêng, ngài mời gọi các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận Bảy Ơn Chúa Thánh Thần. Những ân ban ấy chính là hành trang giúp các em biết phân định thánh ý Chúa, can đảm vượt qua thử thách và sống trung thành với Tin Mừng. Nhắn nhủ trực tiếp đến các em, Cha Tổng Đại diện nói: “Từ hôm nay, các con được kiện toàn trong Chúa Thánh Thần, trở nên những Kitô hữu trưởng thành, sẵn sàng làm chứng cho Đức Kitô bằng đời sống yêu thương, trung thực và phục vụ.”

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm sức. Cha Tổng Đại diện dâng lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em. Trong bầu khí linh thiêng, từng em trang nghiêm tiến lên lãnh nhận Dầu Thánh. Lời nguyện tín hữu tiếp sau đó đã gói trọn tâm tình của cả cộng đoàn, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô, cho hòa bình thế giới, cho các tân người lãnh nhận Bí tích, và xin Chúa gìn giữ Giáo xứ Păng Tiêng luôn bình an, hiệp nhất.

Bước vào Phụng vụ Thánh Thể, các em chuẩn bị Rước lễ lần đầu đã dâng lên Chúa những điệu múa bản địa đơn sơ nhưng dạt dào tâm tình tạ ơn. Cao điểm của Thánh lễ là giây phút các em lần đầu tiên được rước Mình và Máu Thánh Chúa, chính thức bước vào một chặng đường gắn kết mật thiết hơn với Bí tích Tình yêu.

Ngày hồng phúc ghi dấu 15 năm hồng ân

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng chia sẻ những hoa trái thiêng liêng tuyệt vời của giáo xứ sau 15 năm xây dựng và phát triển. Cha Quản xứ Phaolô hân hoan giới thiệu sơ Ane Thành Rơ Ông K’Gram – nữ tu đầu tiên xuất thân từ Giáo xứ Păng Tiêng vừa tuyên khấn trọn đời, và sơ Lucia Rơ Ông K’Sra thuộc Tu hội Đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đây là những hạt giống ơn gọi quý giá, minh chứng cho sức sống Tin Mừng đang nảy nở giữa đại ngàn. Niềm vui của giáo xứ càng thêm trọn vẹn khi dịp này cũng trùng với kỷ niệm 15 năm hồng ân Linh mục của chính Cha Quản xứ Phaolô K’Nhoang.

Thánh lễ khép lại trong bài ca tạ ơn vang vọng. Niềm vui ngày đại lễ còn được kéo dài qua những bức hình lưu niệm và chương trình giao lưu văn nghệ “cây nhà lá vườn” chan chứa tình gia đình.

Mười lăm năm trôi qua, ngày đại lễ hôm nay không chỉ đánh dấu chặng đường phát triển của một giáo xứ vùng cao, mà còn là lời tạ ơn sâu sắc dâng lên Thiên Chúa. Xin Các Thánh Tử đạo Việt Nam luôn chuyển cầu để Giáo xứ Păng Tiêng mãi là cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, trung thành với Đức Kitô và không ngừng sinh nhiều hoa trái thánh thiện cho Giáo hội.

Truyền thông giáo xứ Păng Tiêng