“Theo Chúa Giêsu – Yêu người như Chúa yêu”

“Theo Chúa Giêsu” không chỉ là chủ đề của Sa mạc Huấn luyện Hừng Đông 42, mà còn là lời mời gọi tha thiết gửi đến mỗi Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể: bước theo Đức Kitô để dấn thân, phục vụ và yêu thương.

Với tâm tình ấy, trong hai ngày 25 và 26/07/2026, tại Dòng Don Bosco Tân Tiến, Tân Hà, Hiệp đoàn Phaolô đã tổ chức Sa mạc Huấn luyện Dự Trưởng – Hừng Đông 42. Khóa huấn luyện quy tụ 88 sa mạc sinh (SMS) đến từ 13 giáo xứ trong Hiệp đoàn. Sa mạc chính thức khai mạc vào lúc 06g00 ngày 25/07/2026 với Thánh lễ và nghi thức khai mạc do Cha Tuyên úy Sa mạc cùng Cha Sa mạc trưởng chủ sự.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, các SMS bước vào hành trình rèn luyện với tinh thần sẵn sàng để Chúa dẫn dắt, quyết tâm trở thành những Dự trưởng biết sống và phục vụ theo gương Đức Giêsu Kitô. Lấy chủ đề “Theo Chúa Giêsu” cùng bài ca chủ đề “Yêu người như Chúa yêu”, toàn bộ chương trình huấn luyện được khắc họa rõ nét quanh hình ảnh Người Thầy là Vị Mục Tử nhân lành.

Sống trọn vẹn tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể, các SMS đã cùng nhau trải qua những giờ cầu nguyện sâu lắng, các bài khóa chuyên môn cùng các giờ sinh hoạt và thực hành phong phú. Qua đó, các SMS từng bước được đào luyện sâu sắc về đời sống đức tin, tinh thần kỷ luật, kỹ năng và ý thức rõ hơn về sứ mạng dẫn dắt thiếu nhi đến với Chúa Giêsu.

Hai ngày sa mạc cũng là khoảng thời gian các SMS cùng nhau đơm hoa tinh thần hiệp nhất. Dù thời tiết thất thường khi nắng gắt, lúc mưa rào hay những cơn gió quật mạnh, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi người vẫn bùng cháy mãnh liệt. Những gian nan đó không làm chùn bước chân học hỏi; trái lại, càng làm thắt chặt thêm tình huynh đệ, giúp các bạn biết sẻ chia, đỡ đần và cùng nhau vượt qua thử thách. Hình ảnh hăng say trong từng hoạt động đã trở thành nét đẹp rạng rỡ nhất của Hừng Đông 42.

Điểm nhấn của sa mạc không chỉ dừng lại ở việc trau dồi kiến thức hay rèn luyện kỹ năng, mà còn là một hành trình gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh chị em. Mỗi bài học, mỗi phút giây trầm lắng bên Chúa, mỗi giờ sinh hoạt chung đều góp phần hun đúc nên một trái tim biết yêu thương và sẵn sàng dấn thân. Đó cũng chính là thông điệp mà chủ đề “Theo Chúa Giêsu” và bài ca “Yêu người như Chúa yêu” muốn khắc ghi vào lòng những Huynh trưởng tương lai.

Sa mạc Huấn luyện Hừng Đông 42 khép lại vào lúc 16g15 ngày 26/07/2026 bằng nghi thức bế mạc và sai đi. Đây không chỉ là phút giây khép lại một khóa huấn luyện, mà còn là thời khắc mở ra một hành trình mới. Từ “mái trường” sa mạc, mỗi sa mạc sinh mang theo ngọn lửa đã lãnh nhận trở về đơn vị, tiếp tục sống tinh thần Huynh trưởng TNTT trong đời sống hằng ngày và lan tỏa tình yêu của Chúa đến với các em thiếu nhi cũng như mọi người xung quanh. Nguyện chúc cho những hạt giống đã được gieo vãi tại Hừng Đông 42 sẽ tiếp tục nẩy mầm, vươn lên và sinh nhiều hoa trái ngọt ngào tại các giáo xứ, để mỗi Huynh trưởng luôn là một chứng nhân sống động của Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ và hy sinh đúng như lời mời gọi: “Yêu người như Chúa yêu.”

BTT Sa mạc Hừng Đông 42