“Ơn gọi người huynh trưởng: Dấn thân và Phụng sự”

​Trong bầu khí sốt sắng và tinh thần dấn thân, từ ngày 10/07 đến ngày 12/07/2026, các Sa mạc sinh (SMS) đến từ các Giáo xứ thuộc Hiệp đoàn Tôma đã quy tụ về Giáo xứ Tân Lạc để tham dự Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I – Horeb 60, do Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa, Giáo phận Đà Lạt tổ chức.

Dẫu thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa kéo dài, nhưng tinh thần của các Sa mạc sinh vẫn luôn rực lửa và đầy quyết tâm. Với chủ đề “Ơn gọi người huynh trưởng”, các SMS đã cùng nhau xác tín rằng: Huynh trưởng không chỉ là một vai trò, mà là một ơn gọi và sứ mạng cao quý để làm chứng cho Chúa Kitô, làm ánh sáng và muối ướp cho đời.

​Ngay từ những phút đầu tiên ngày 10/07, với ý lực “Cầu nguyện”, các đội đã nhanh chóng ổn định nơi sinh hoạt, dựng lều và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ nhập sa mạc. Với sự đồng hành của Cha Sa mạc trưởng Phanxicô Assisi Trần Minh Ngọc Châu cùng Ban Huấn luyện, các SMS đã được đào sâu những kiến thức về Phong trào, kỹ năng chuyên môn và thực hành sa mạc giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn trong vai trò huynh trưởng, đồng thời củng cố tinh thần hiệp nhất trong mọi hoàn cảnh, kể cả dưới những cơn mưa tầm tã.

​Trong những ngày sa mạc, bên cạnh những giờ học tập chăm chú, các SMS đã có những khoảnh khắc lắng đọng đầy ý nghĩa bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể và giờ Chầu Thánh Thể là lúc ngọn lửa nhiệt thành được thắp sáng, thôi thúc mỗi người quảng đại đáp lại tiếng gọi phục vụ.

​Bước sang ngày cuối cùng với ý lực “Hy sinh và Làm tông đồ”, hành trình sa mạc đã đưa các đội vượt qua nhiều thử thách, đòi hỏi sự khéo léo, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Những kỹ năng về mật thư, sơ cấp cứu, và các bài ca nghi thức không chỉ là hành trang, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi Sa mạc sinh.

​Chiều ngày 12/07/2026, Sa mạc Huấn luyện Horeb 60 chính thức khép lại bằng nghi thức bế mạc. Dẫu những ngày sa mạc đã kết thúc, nhưng tinh thần “Ơn gọi người huynh trưởng” vẫn sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường cho các bạn trẻ trên hành trình phục vụ các em thiếu nhi tại giáo xứ mình.

​Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, ban ơn và nâng đỡ để mỗi Sa mạc sinh từ Horeb 60 luôn là những Huynh trưởng mẫu mực, nhiệt tâm, biết “làm ánh sáng, làm muối ướp cho đời”.

BTT TNTT Giáo phận Đà Lạt