Vào thứ sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2026, tại Giáo xứ La Vang, Giáo hạt Bảo Lộc, Ban Giáo lý Giáo phận Đà Lạt đã tổ chức Ngày Giáo lý viên 2026 với chủ đề “Giáo lý viên, người môn đệ thừa sai”.

Hiện diện trong ngày họp mặt có Cha Giuse Trần Đức Liêm – Trưởng ban Giáo lý – Tuyên úy Liên đoàn TNTT Giáo phận Đà Lạt, quý Cha đặc trách giáo lý các giáo hạt, quý Cha Tuyên úy các Hiệp đoàn, quý Cha Quản xứ, Tuyên úy các giáo xứ, quý Tu sĩ nam nữ cùng gần 3000 Giáo lý viên (GLV) đến từ 120 giáo xứ, giáo sở trong giáo phận. Sự hiện diện đông đủ của quý mục tử và những người đang dấn thân trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng diễn tả sinh động tinh thần hiệp nhất, trách nhiệm và thao thức chăm lo việc giáo dục đức tin cho các thế hệ trẻ.

Hội ngộ trong tình hiệp thông

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Linh đài Đức Mẹ La Vang đã ngập tràn bầu khí vui tươi khi các đoàn GLV lần lượt qui tụ về tham dự ngày hội. Những nụ cười, những lời chào thân tình và bầu khí hân hoan của ngày hội đã tạo nên một bức tranh sống động về sức trẻ của Giáo phận – nơi mỗi người được học hỏi, được nâng đỡ và cùng nhau làm mới lòng nhiệt thành trong ơn gọi GLV.

Bồi dưỡng để lớn lên trong ơn gọi

Trong bầu khí trang nghiêm, ngày hội được Cha Giuse Trần Đức Liêm – Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận tuyên bố khai mạc. Sau đó, gần 3000 con tim cùng hòa chung một nhịp điệu vũ bài ca chủ đề, để rồi lắng đọng trong nghi thức tôn vinh Chân phước Anrê Phú Yên – vị bổn mạng của GLV Việt Nam. Trước gương sáng của anh hung chứng nhân trẻ tuổi, mỗi GLV được mời gọi làm mới lại lời đáp trả của mình, tiếp tục sống tinh thần phục vụ, yêu mến Hội Thánh và quảng đại dấn thân trong sứ mạng giáo dục đức tin.

Điểm nhấn của chương trình là chuyên đề do Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền – Trưởng Ban Giáo lý toàn quốc – chia sẻ với chủ đề “Dạy Giáo Lý để phục vụ cho việc Loan Báo Tin Mừng”. Qua những gợi mở sâu sắc, cha nhấn mạnh rằng: Nền tảng và linh hồn của một buổi dạy giáo lý chính là Lời Chúa. Việc dạy giáo lý không phải là việc phân tích một vấn đề để đưa ra định nghĩa; nhưng là giúp các em thiếu nhi tiếp cận, gặp gỡ trong bí tích, trong cầu nguyện để bước vào tương giao và hiệp thông với Đức Kitô. Vì thế, người GLV không chỉ là người truyền đạt kiến thức giáo lý nhưng trước hết phải là người đã gặp gỡ Đức Kitô, sống gắn bó với Người và để chính đời sống của mình trở thành lời loan báo Tin Mừng. Sứ mạng của GLV vì thế không dừng lại nơi lớp học giáo lý, nhưng được tiếp nối trong gia đình, nơi giáo xứ và giữa đời sống thường ngày bằng chính chứng tá của tình yêu, lòng phục vụ và sự hiệp nhất.

Hiệp nhất trong niềm vui phục vụ

Buổi chiều diễn ra trong bầu khí sôi nổi với chương trình văn nghệ và cuộc thi “Đố vui giáo lý” giữa các giáo hạt. Những câu hỏi về lịch sử Giáo Hội và lịch sử Giáo phận Đà Lạt không chỉ tạo nên sự hào hứng, nhưng còn giúp các GLV ôn lại truyền thống đức tin, củng cố kiến thức và tăng thêm tinh thần gắn kết giữa các đơn vị; đặc biệt làm nóng lại tinh thần tông đồ, khi cùng với Giáo phận hướng đến Năm thánh Truyền giáo, kỷ niệm 100 năm loan báo Tin Mừng cho người Thượng trong giáo phận.

Được nuôi dưỡng nơi Bàn Tiệc Thánh Thể

Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh lễ đồng tế bế mạc được cử hành lúc 15 giờ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận – chủ tế, cùng sự hiệp dâng của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn.

Trong bài giảng, khởi đi từ dụ ngôn Người gieo giống, Đức Cha mời gọi mỗi GLV trước hết hãy để Lời Chúa trở thành kim chỉ nam và nền tảng cho đời sống của mình. Ngài nhấn mạnh: chỉ khi biết chuyên chăm đọc, suy niệm và để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, người GLV mới có thể trao ban Lời ấy cách sống động cho người khác. Đức Cha cũng tha thiết nhắn nhủ mỗi người đừng để tâm hồn mình trở thành mảnh đất vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, khiến hạt giống Tin Mừng bị đánh mất hoặc không thể sinh hoa kết trái, nhưng hãy trở nên mảnh đất tốt để Lời Chúa không ngừng biến đổi đời sống và trổ sinh những hoa trái bền vững.

Đức Cha khẳng định rằng hoa trái lớn nhất của người GLV không hệ tại ở một lớp giáo lý thành công hay những thành quả trước mắt, nhưng là góp phần đào luyện nên những Kitô hữu trưởng thành, biết gặp gỡ Đức Kitô và sống Tin Mừng giữa đời. Đặc biệt, Đức Cha mời gọi cộng đoàn đi vào chiều sâu của mầu nhiệm Thánh Thể, nơi Đức Kitô tiếp tục hiến dâng chính mình làm của ăn nuôi dưỡng dân Người. Chính từ Bàn tiệc Thánh Thể, người GLV được kín múc sức mạnh thiêng liêng, được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, được sai đi để trở nên chứng nhân của tình yêu và niềm hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Cha ban phép lành trọng thể và gửi gắm niềm hy vọng nơi đội ngũ GLV của Giáo phận Đà Lạt. Ngài mời gọi mỗi người luôn nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, không ngừng học hỏi Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, để trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa môi trường mình đang phục vụ.

Ra đi với ngọn lửa của người môn đệ thừa sai

Ngày họp mặt GLV Giáo phận Đà Lạt năm 2026 khép lại, nhưng tinh thần của ngày hội sẽ còn tiếp tục lan tỏa trong từng giáo xứ, từng lớp giáo lý và nơi chính đời sống của mỗi GLV. Ước mong rằng, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, Thánh Thể và đời sống hiệp thông, mỗi GLV sẽ luôn là người môn đệ thừa sai, biết đem niềm vui Tin Mừng đến với thiếu nhi, giới trẻ và mọi người bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ, làm chứng cho Đức Kitô trong thế giới hôm nay.

Ban Truyền thông TNTT Giáo phận Đà Lạt