“Tôi đã thấy Chúa.” (Ga 20,18)

Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh nữ Maria Madalena, chiều ngày 22/7/2026, lúc 17g15, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt hiệp dâng Thánh lễ mừng Bổn mạng Ban Phụng tự Giáo xứ Chính Tòa.

Thánh lễ do Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung, Cha phó Giuse Ngô Viết Thụ cùng quý cha khách.

 

Trong bầu khí trang nghiêm, đoàn rước Thánh giá và nến cao tiến vào cung thánh, mở đầu Thánh lễ trong lời ca tiếng hát và tâm tình tạ ơn.

Để mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô giới thiệu ý nghĩa ngày lễ và nhắc lại hình ảnh Thánh nữ Maria Madalena – người được Hội Thánh tôn vinh là “Tông đồ của các Tông đồ”. Bà là người đầu tiên được gặp Đức Kitô Phục Sinh và được chính Chúa sai đi loan báo Tin Mừng phục sinh. Từ lời chứng đơn sơ nhưng đầy xác tín: “Tôi đã thấy Chúa, Thánh nữ đã trở thành biểu tượng của lòng yêu mến, sự trung thành và tinh thần hăng say loan báo Tin Mừng.

 

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh một Maria Madalena với một trái tim luôn hướng trọn về Chúa Giêsu. Khi trời còn tờ mờ sáng, bà đã chạy ra mộ với hương liệu trên tay và một tình yêu không hề lụi tắt. Chính tình yêu ấy đã giúp bà nhận ra Đấng Phục Sinh và trở thành chứng nhân đầu tiên của niềm hy vọng Kitô giáo.Từ đó, Cha liên hệ đến sứ mạng của Ban Phụng tự. Nếu Thánh nữ Maria Madalena là người đầu tiên đưa các môn đệ đến với niềm vui gặp Đấng Phục Sinh, thì hôm nay, những người phục vụ phụng vụ cũng âm thầm góp phần đưa cộng đoàn đến gặp Chúa qua từng cử hành thánh. Mỗi bàn thờ được chuẩn bị chu đáo, mỗi nghi thức được thực hiện trang nghiêm, mỗi lời ca, ánh nến hay cử chỉ phụng vụ đều trở thành nhịp cầu giúp cộng đoàn bước vào mầu nhiệm thánh và gặp gỡ Đức Kitô đang hiện diện.Vì thế, việc chọn Thánh Maria Madalena làm bổn mạng không chỉ là sự tôn kính một vị thánh, mà còn là lời mời gọi mỗi thành viên Ban Phụng tự biết noi gương Thánh nữ: phục vụ bằng một trái tim yêu mến Chúa, trung thành trong những việc âm thầm và luôn ý thức rằng đằng sau mỗi công việc nhỏ bé là một sứ mạng lớn lao – giúp anh chị em mình đến gần Chúa hơn.

 

Cuối Thánh lễ, ChaQuản xứ Phaolô thay mặt cộng đoàn gửi lời tri ân Ban Phụng tự vì những hy sinh thầm lặng và sự cộng tác quảng đại trong việc chuẩn bị các cử hành phụng vụ. Chính sự tận tụy ấy đã góp phần làm cho đời sống phụng vụ của giáo xứ ngày càng sốt sắng, trang nghiêm và trở thành nguồn nuôi dưỡng đức tin cho cộng đoàn.

Mừng kính Thánh nữ Maria Madalena cũng là lời nhắc nhớ mỗi Kitô hữu rằng: chỉ khi thực sự gặp Chúa, con người mới có thể trở thành chứng nhân của Người. Ước mong mỗi thành viên Ban Phụng tự và toàn thể cộng đoàn, sau mỗi Thánh lễ, đều có thể mang theo lời tuyên xưng của Thánh nữ: “Tôi đã thấy Chúa”, để tiếp tục làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh bằng đời sống yêu thương, phục vụ và hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.

Matta Nguyễn Thị LinhĐaminh Trịnh Xuân Cường

Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt