Vào lúc 09g00, Chúa nhật ngày 19 tháng 07 năm 2026, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hồng ân, cộng đoàn Giáo xứ Tân Bùi long trọng chào đón Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận đến thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 89 em Nghĩa sĩ I của Giáo xứ.
Sau một thời gian chuyên cần học hỏi giáo lý, rèn luyện đời sống đức tin và chuẩn bị tâm hồn dưới sự hướng dẫn tận tình của quý Dì cùng các anh chị Giáo lý viên, hôm nay các em chính thức được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để đón nhận trọn vẹn hồng ân Chúa Thánh Thần, được Người củng cố đức tin và sai đi làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Ngay từ sớm, đông đảo cộng đoàn đã quy tụ trong niềm vui và lòng kính mến để chào đón Đức cha Đaminh. Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười hân hoan và bầu khí sốt sắng đã làm nên một ngày thật ý nghĩa đối với các em lãnh nhận Bí tích cũng như toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đồng tế với Đức cha Đaminh có cha Quản xứ Giuse Phan Đào Thục, cha Phó Đaminh Nguyễn Duy Tân, cha Quản xứ Phúc Lộc Gioan Đỗ Minh Chúc, cha Quản nhiệm Giáo sở Martino Đaminh Vũ Hàn Giang, cha Vinhsơn Nguyễn Minh Diệm, cùng sự hiện diện của quý Tu sĩ nam nữ, quý chức Hội đồng Mục vụ, quý phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.
Điểm nhấn sâu sắc của Thánh lễ chính là bài chia sẻ Lời Chúa đầy gần gũi và sinh động của Đức cha Đaminh. Qua lối đối thoại mục vụ chân tình, Đức cha đã giúp các em cũng như toàn thể cộng đoàn khám phá ý nghĩa sâu xa của Bí tích Thêm Sức. Đây không chỉ là một cột mốc hoàn tất chương trình giáo lý, nhưng còn là thời khắc người tín hữu được Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để trở thành những chứng nhân sống động của Chúa Kitô, bắt đầu từ chính mầu nhiệm Vượt Qua.
Đào sâu Phụng vụ Lời Chúa, đặc biệt qua dụ ngôn Cỏ lùng trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm lòng nhân từ và sự kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa. Giữa một thế giới mà điều thiện và điều ác vẫn còn đan xen, Thiên Chúa không vội kết án hay loại trừ, nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải. Qua lời người chủ: “Đừng, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa tốt”, Đức cha nhấn mạnh rằng lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đi trước sự phán xét, và Người luôn dành cho mỗi người cơ hội trở về.
Từ đó, Đức cha đặc biệt nhắn nhủ 89 em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức: khi đã được ghi ấn tín Chúa Thánh Thần, các em được mời gọi trở nên những hạt cải nhỏ bé nhưng lớn lên mạnh mẽ; những nắm men âm thầm nhưng có sức làm dậy cả khối bột. Bằng đời sống đạo đức, lòng yêu mến Chúa, tinh thần phục vụ và chứng tá yêu thương, các em hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mình, hầu góp phần xây dựng Giáo Hội và làm lan tỏa Tin Mừng đến mọi người.
Khép lại Thánh lễ, niềm vui không chỉ hiện rõ trên khuôn mặt của các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức mà còn lan tỏa nơi quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn. Ước mong rằng, với hồng ân Chúa Thánh Thần vừa lãnh nhận, các em sẽ luôn biết gìn giữ ngọn lửa đức tin, can đảm sống các giá trị Tin Mừng và trung thành với sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô giữa cuộc sống hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, hướng dẫn và ban muôn ơn lành để các em ngày càng trưởng thành trong đức tin, trở nên những Kitô hữu nhiệt thành, góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội bằng chính đời sống thánh thiện của mình.
Truyền thông Giáo xứ Tân Bùi









