Sáng ngày 06.07.2026, các Sa mạc sinh (SMS) đến từ các Giáo xứ thuộc Hiệp Đoàn Philipphê đã quy tụ về Giáo xứ Tân Lạc, Giáo hạt Bảo Lộc để chính thức khai mạc Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I – Horeb 59 do Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa, Giáo phận Đà Lạt tổ chức. Sa mạc diễn ra từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 07 năm 2026. Với chủ đề Lời Chúa: “Là Ánh Sáng – Chiếu Giãi Cho Đời” (Mt 5,13-16), các SMS mang trong mình thao thức dấn thân và phục vụ, đã không ngại khó khăn, siêng năng học hỏi, trau dồi kiến thức để bản thân có thể thành ánh sáng chiếu sáng cho cuộc đời.
Ngay từ những phút đầu tiên của ngày sống với ý lực “Cầu nguyện”, các đội đã nhanh chóng ổn định nơi sinh hoạt, kiểm tra vật dụng, dựng lều và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để hiệp dâng Thánh lễ nhập sa mạc.
Đồng hành với các SMS trong suốt những ngày sa mạc huấn luyện là Cha Tuyên úy Phanxicô Xaviê Đỗ Quốc Anh cùng Cha Sa mạc trưởng Phanxicô Assisi Trần Minh Ngọc Châu. Qua các bài khóa về ơn gọi và sứ mạng người Huynh trưởng, phương pháp hàng đội và chương trình thăng tiến đoàn sinh…, các SMS đã được đào sâu kiến thức, củng cố kỹ năng và hun đúc tinh thần phục vụ. Bên cạnh những giờ học tập nghiêm túc là các hoạt động sinh hoạt tập thể đầy sôi nổi như thực hành nấu cơm sa mạc, làm báo tường và các hoạt động gắn kết, góp phần xây dựng tình huynh đệ và tinh thần đồng đội nơi mỗi thành viên.
Khi màn đêm buông xuống, toàn sa mạc cùng quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu với chủ đề “Đón nhận Ánh sáng”, để lắng đọng tâm hồn và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng. Tiếp nối là đêm Lửa Thiêng Thánh Thể mang tên “Ánh sáng bừng lên”, nơi những ngọn lửa nhiệt thành được thắp sáng, thôi thúc mỗi người quảng đại đáp lại tiếng gọi phục vụ.
Bước sang ngày cuối cùng với ý lực “Hy sinh và Làm Tông đồ”, hành trình sa mạc mang chủ đề “Chiếu giãi Ánh sáng cho đời” đã đưa các đội vượt qua nhiều thử thách đòi hỏi sự khéo léo, tinh thần hiệp nhất và lòng can đảm. Từ những kỹ năng chuyên môn như mật thư, Morse, sơ cấp cứu… đến những bài học về sự cộng tác và nâng đỡ lẫn nhau, tất cả đã trở thành hành trang quý giá trên con đường phục vụ.
Chiều ngày 08.07.2026, Sa mạc Huấn luyện Horeb 59 chính thức khép lại bằng nghi thức bế mạc đầy cảm xúc. Dẫu những ngày sa mạc đã kết thúc, nhưng bài ca “Cùng lên Horeb” cùng tiếng băng reo “Horeb – Tin yêu, Vững tin, Vươn lên” vẫn sẽ còn vang vọng trong tâm hồn mỗi SMS.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành và nâng đỡ từng người trên hành trình phụng sự. Ước mong rằng, từ Horeb 59, mỗi SMS sẽ luôn ghi khắc lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13–16), để không ngừng sống và lan tỏa sứ mạng: “LÀ ÁNH SÁNG – CHIẾU GIÃI CHO ĐỜI”.
BTT TNTT Giáo phận Đà Lạt









