Trong bầu khí hân hoan, ngày 23/8/2026 cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ về nhà thờ Giáo sở Tà Năng để đón chào Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt về thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 123 em thiếu niên đến từ các Giáo họ Đa Quyn, Giáo họ Soop, Giáo sở Tà Năng, và Giáo xứ Đà Loan. Đây không chỉ là ngày các em lãnh nhận một Bí tích quan trọng, nhưng còn là ngày các em được nhắc nhớ về sứ mạng của người Kitô hữu: sống đức tin, làm chứng cho Chúa và đem Tin Mừng đến với mọi người.

Hiệp Nhất Trong Một Niềm Tin
Sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi cùng quý Cha, quý Tu sĩ, các anh chị Giáo lý viên, phụ huynh và cộng đoàn đến từ các giáo họ và giáo xứ khác nhau, đã tạo nên một bầu khí thật ấm áp và đầy tình hiệp thông. Tất cả cùng chung một niềm tin, cùng một bàn tiệc Thánh Thể và cùng hướng về Đức Kitô.
Đặc biệt, Thánh lễ hôm nay đã trở thành một hình ảnh đẹp về tình hiệp nhất giữa Giáo xứ Đà Loan và các giáo họ trực thuộc giáo xứ như: Đa Quyn, Tà Năng, Soop – cùng đồng hành, nâng đỡ và chăm lo đời sống đức tin cho thế hệ trẻ.

Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh đã nhắn nhủ các em bằng những lời gần gũi nhưng sâu sắc, mời gọi các em đừng sợ hãi trước những thử thách trên hành trình sống đạo:
“Các con không được sợ ma quỷ, các con không được từ chối Đức tin của mình. Mọi tín hữu đều là những người được rửa tội, và hôm nay các con được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Sau đó tất cả chúng ta trở về, lên đường và đi mang ánh sáng Lời Chúa, Mình Máu Thánh Chúa là nguồn vui, sự bình an đến cho người khác, làm nhân chứng cho Chúa và Tin Mừng cho đời…”
Những lời ấy không chỉ dành riêng cho 123 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, mà còn là lời mời gọi dành cho mỗi người Kitô hữu. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần cũng đồng nghĩa với việc mỗi người được sai đi để sống mạnh mẽ hơn trong đức tin, biết yêu thương, phục vụ và trở nên ánh sáng giữa cuộc đời.

Hãy Làm Chứng Nhân Của Đức Kitô
Sau Thánh lễ, các em trở về với gia đình, với giáo họ, giáo xứ và với những môi trường sống quen thuộc. Nhưng từ hôm nay, hành trình ấy mang một ý nghĩa mới: các em được mời gọi trở nên những chứng nhân trẻ của Đức Kitô, biết đem niềm vui, sự bình an và tình yêu của Chúa đến với bạn bè, gia đình và những người xung quanh.
Ước mong ngọn lửa Chúa Thánh Thần được lãnh nhận hôm nay luôn cháy sáng trong tâm hồn các em; để dù ở Giáo họ Đa Quyn, Giáo sở Tà Năng, Giáo họ Soop hay Giáo xứ Đà Loan, các em vẫn luôn biết mình thuộc về một cộng đoàn đức tin duy nhất, cùng bước đi trong tình yêu và sự hiệp nhất.

Xin chúc mừng 123 em thiếu niên đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức!
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, ban sức mạnh, lòng can đảm và niềm vui cho các em trên hành trình phía trước. Hãy lên đường – mang ánh sáng Lời Chúa, mang bình an của Chúa và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời.
Tạ ơn Chúa vì một ngày hồng ân. Cảm tạ Đức Cha Đaminh, quý Cha, quý Tu sĩ, quý anh chị Giáo lý viên, các bậc phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã cùng đồng hành với các em.
Giuse Vũ Duy Bảy (ICM)








