“Học để thành nhân – Học để mai sau giúp đời”

Sáng Chúa nhật, ngày 23/8/2026, Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã tổ chức Ngày Khuyến học thường niên nhằm đồng hành, nâng bước các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới 2026–2027. Sự kiện không chỉ trao đi những phần quà thiết thực mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng cho những mầm non của Giáo hội và xã hội.

Tham dự chương trình có Cha Quản xứ kiêm Quản hạt Đà Lạt Phaolô Phạm Công Phương; hai Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung và Giuse Ngô Viết Thụ; quý thầy Phó tế, quý Hội đồng Mục vụ, Trưởng các ban ngành, đoàn thể. Về phía chính quyền, có sự hiện diện của đại diện Hội Khuyến học, Ủy ban MTTQ, Ban Tôn giáo – Dân vận tỉnh Lâm Đồng và chính quyền phường Xuân Hương. Đặc biệt, ngày hội thêm phần ấm áp với sự góp mặt đông đủ của quý phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên vượt khó.

Một tấm lòng – Nhiều hy vọng

Ngay từ 9 giờ 30 sáng, hội trường Nhà Mục vụ đã rộn rã tiếng nói cười. Nơi đây không chỉ hiện diện những gương mặt trẻ thơ với ánh mắt trong veo, nụ cười rụt rè, mà còn chứa đựng biết bao câu chuyện về nghị lực vươn lên giữa nghịch cảnh.

Năm học 2026–2027 này, qua nhịp cầu nối của Ban Bác ái Xã hội, Giáo xứ Chính Tòa đã trao tặng 232 phần quà khuyến học với tổng kinh phí 264.400.000 đồng. Cụ thể:

  • 87 em Tiểu học: Hỗ trợ 800.000 đồng/em
  • 80 em THCS: Hỗ trợ 1.200.000 đồng/em
  • 33 em THPT: Hỗ trợ 1.600.000 đồng/em
  • 23 Sinh viên Cao đẳng, Đại học: Hỗ trợ 2.000.000 đồng/em

Trong số đó, có 9 em khiếm thị, 23 em đến từ Mái ấm Micae và 60 em thuộc Mái ấm Khiết Tâm. Mỗi phần quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng là sự kết tinh từ lòng quảng đại của cộng đoàn giáo xứ, quý ân nhân và các ban ngành, giúp các em không bị bỏ lại phía sau trên con đường tri thức.

Lời chủ chăn và Tâm tình người đồng hành

Phát biểu khai mạc, Cha Quản xứ Phaolô chia sẻ trăn trở của Giáo xứ đối với nền giáo dục và những hoàn cảnh kém may mắn. Nhắn nhủ đến các bạn trẻ, Cha nói: “Các em là tương lai của gia đình, giáo xứ và xã hội. Hãy biết sử dụng tài năng trời ban như sức khỏe, trí tuệ, lòng nhân ái để phục vụ mọi người.” Cha cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình – ngôi trường đầu tiên vun đắp tinh thần hiếu học và nhân cách cho con trẻ.

Cùng chung tâm tình đó, bà Anna Trần Thị Ngãi – Trưởng Ban Bác ái Xã hội, ví von Ban Bác ái như “đôi tai của Giáo hội địa phương”, luôn nỗ lực lắng nghe tiếng gọi của người nghèo để nối kết tình yêu Thiên Chúa. Đại diện chính quyền, bà Đỗ Thị Quế Phương cũng bày tỏ sự trân trọng trước truyền thống tốt đẹp này của Giáo xứ, đồng thời khích lệ các em không ngừng phấn đấu vươn lên.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của ngày hội là khi một em học sinh tiểu học đại diện đọc “Bức thư ngỏ” của Cha Quản xứ. Bức thư gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Đi học để làm người tử tế.” Học không chỉ để mưu sinh, mà còn để trưởng thành trong nhân cách và trở nên người hữu ích.

Trao món quà – Trao cả niềm tin

Chương trình trở nên gần gũi và xúc động hơn qua những nhạc phẩm Phép màu, Khúc ân tình, Cầu cho cha mẹ do chính các em khiếm thị, các em từ Mái ấm Micae và Khiết Tâm trình bày. Những giọng hát trong trẻo cất lên như lời tự sự về tình yêu thương và niềm hy vọng, chạm đến trái tim của mọi người hiện diện.

Khi từng phần quà được trao tận tay, đó không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là lời thì thầm âm thầm từ cộng đoàn: Các em không bước đi một mình. Trước khi khép lại chương trình vào lúc 11 giờ 15, ông Giuse Huỳnh Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đã thay lời cộng đoàn tri ân mọi tấm lòng quảng đại, và chúc các em kiên trì biến ước mơ thành hiện thực để “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời.”

Khuyến học không chỉ là trao sách vở hay tạo điều kiện vật chất; đó là trao cơ hội, niềm tin và hy vọng. Để từ những hạt mầm hôm nay, mai sau Giáo hội và xã hội sẽ có thêm những con người tử tế, biết sống đẹp, sống có ích và biết trao lại cho cuộc đời những gì mình đã đón nhận.

“Trái tim Thiên Chúa có một chỗ đặc biệt dành cho người nghèo.” (Trích Thông điệp Dilexit nos của Đức Thánh Cha Phanxicô).

Matta Lệ Thanh – Micae Minh Đức

Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt