Với chủ đề “Thắp Sáng Yêu Thương” (Mt 5, 14-16), từ ngày 20-22/08/2026, tại Giáo xứ Phi Liêng, Liên đoàn Simon Phan Đắc Hoà đã tổ chức Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 – Horeb 64 dành cho 48  Dự trưởng đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt Đạ Tông. Trong suốt hành trình, các sa mạc sinh (SMS) đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, học hỏi các bài khoá, rèn luyện các kỹ năng và trải qua những giây phút thiêng liêng để sẵn sàng bước vào hành trình phụng sự Chúa và các em Thiếu nhi.

Ngày 1: Ngày Cầu Nguyện – Nhìn Lại Chính Mình Và Để Tiến Bước

Năng lượng Sa mạc đã bùng nổ ngay từ giây phút đầu tiên khi các SMS chia góc đội, dựng lều và tham dự Thánh lễ khai mạc. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng dưới sự chủ tế của Cha Tuyên uý Sa mạc Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan cùng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Dũng. Ngay sau đó các SMS bước vào chuỗi bài khoá nền tảng như: Ơn gọi và sứ mạng người Huynh trưởng; Thực hiện giờ Lãnh nhận Lời Chúa; Cách soạn và dạy bài khoá và Khung cảnh Thánh Kinh.

Màn đêm buông xuống, các SMS cùng nhau lắng đọng bên Thánh Thể nhằm kín múc nguồn sức sống thiêng liêng trước khi bước vào những ngày sa mạc đầy thử thách phía trước.

Ngày 2: Ngày Thánh Thể – Lửa Thiêng Bừng Cháy

Ngày thứ hai bắt đầu bằng tiếng còi báo thức lúc 4g30, các SMS cùng nhau dâng ngày, tập thể dục và hiệp dâng Thánh lễ cùng cộng đoàn giáo dân nơi đây. Các bài khoá chuyên sâu tiếp tục được truyền tải trong ngày như: Đời sống đạo của người Huynh trưởng; Hành chánh đội-chi đoàn; Tổng quát về tâm lý Thiếu nhi và vào sa mạc – Hành trình sa mạc. Bên cạnh lý thuyết, các SMS còn làm báo tường với chủ đề “Thắp sáng yêu thương”, một hoạt động rèn kỹ năng khéo léo, sáng tạo cũng như kỹ năng thuyết trình.

Điểm nhấn của ngày sa mạc thứ hai chính là đêm Lửa thiêng Thánh Thể. Xung quanh ngọn lửa hồng, các tiết mục diễn nguyện cùng những trò chơi sinh hoạt Kinh Thánh giúp các SMS khắc hoạ rõ nét và sâu lắng hơn tinh thần của người Huynh trưởng.

Ngày 3 Ngày Hy Sinh Và Làm Tông Đồ – Thắp Sáng Yêu Thương

Thử thách đỉnh cao của hành trình huấn luyện này chính là “Hành trình Sa mạc” diễn ra trong buổi sáng ngày cuối cùng. Các SMS cùng nhau vượt qua thử thách của 5 trạm với việc giải mật thư Thánh Kinh, kiến thức tổng quát, các kỹ năng về nghiêm tập, nút dây, morse,… và tinh thần đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ.

Trải qua chuỗi ngày vừa rèn luyện thể lực và tinh thần, đến 11g trưa, Sa mạc đã kết thúc tốt đẹp với nghi thức Bế mạc và bài hát “Ca khúc từ ly” đầy cảm xúc khó tả.

Tạ Ơn Và Lên Đường

Sa mạc Horeb 64 đã khép lại, nhưng ngọn lửa “Thắp sáng yêu thương” chắc chắn sẽ còn cháy mãi trong tim các SMS. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn nâng đỡ và đồng hành cùng các bạn trên con đường phụng sự Giáo hội và dẫn dắt các em Thiếu nhi.

TanyBtt TNTT Liên Đoàn