“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8)

Chiều thứ Ba ngày 18/08/2026, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thạnh Mỹ-Giáo hạt Đơn Dương hân hoan chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, về thăm mục vụ giáo xứ và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 52 em thiếu nhi trong giáo xứ. Với 52 em thiếu nhi Giáo xứ Thạnh Mỹ, đây là cột mốc thiêng liêng, đánh dấu bước trưởng thành mới trong đời sống đức tin của mình khi được đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần để thêm vững vàng trong đức tin và can đảm sống chứng nhân cho Đức Kitô.

Thánh lễ được cử hành lúc 15g30 trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản xứ Gioan Nguyễn Trọng Thành cùng Quý Cha. Hiệp dâng Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng Giáo xứ, quý thầy cô Giáo lý viên, cha mẹ đỡ đầu, các em thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh gợi nhắc lại ý nghĩa sâu xa của Bí tích Thêm Sức. Ngài nhấn mạnh, qua bí tích này, ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ giúp các em can đảm công khai tuyên xưng, sống đức tin và trở nên chứng nhân của Chúa Kitô giữa lòng thế giới. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hãy trổ sinh những hoa trái của Thánh Thần như: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, khoan dung, trung tín, hiền hoà, khiêm tốn, tiết độ và trong sạch. Từ đó, mỗi người biết sống chan hòa, yêu thương và làm chứng cho Chúa giữa đời thường.

Sau bài giảng là Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Đức Cha đã đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống, và xức Dầu Thánh ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần trên từng em.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã dâng lên Đức Cha và quý Cha lời tri ân cùng những lẵng hoa tươi thắm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Trong phần đáp từ, Đức Cha ân cần nhắn nhủ cộng đoàn, cách riêng các em thiếu niên cùng nhau hướng đến năm sắp tới “100 năm loan báo Tin Mừng trên vùng đất Đà Lạt và 70 năm giáo xứ Thạnh Mỹ”. Ngài nhắn nhủ các em thiếu nhi: “Các con hãy xin Chúa một điều duy nhất. Xin Chúa đun nóng tâm hồn, đổ đầy Thánh Thần xuống trên từng người chúng con”. Ước mong ngọn lửa Chúa Thánh Thần sẽ luôn cháy sáng trong tâm hồn mỗi người chúng con, để mỗi ngày chúng con biết sống yêu thương hơn, can đảm hơn và không ngừng lan tỏa ánh sáng Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Truyền thông Giáo xứ Thạnh Mỹ