Trong bầu khí vui tươi và tràn ngập hồng ân, vào lúc 09g00 sáng Chúa nhật vừa qua, giáo xứ Thánh Giuse Làng Hai đã long trọng cử hành Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 49 em thiếu nhi trong giáo xứ. Thánh lễ do Cha phó Phêrô Lê Văn Khánh chủ tế, với sự hiệp dâng của quý nữ tu, quý Hội đồng Mục vụ, quý phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, 49 em đã trải qua một hành trình dài học hỏi Giáo lý dưới sự hướng dẫn của quý cha, quý nữ tu và các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên. Đặc biệt, vào lúc 16g00 chiều thứ Năm trước đó, các em đã được tĩnh tâm, xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải, giúp tâm hồn thêm thanh sạch, xứng đáng là đền thờ ngự trị của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Mở đầu Thánh lễ, Cha phó Phêrô đã ngỏ lời chúc mừng các em cùng gia đình, đồng thời mời gọi toàn thể cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để các em luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, trong trắng.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, bằng những lời nhắn nhủ gần gũi, cha đã giúp các em hiểu sâu sắc hơn về mầu nhiệm Thánh Thể. Ngài nhấn mạnh: “Bánh Thánh mà các con sắp lãnh nhận chính là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Chúa yêu các con đến nỗi muốn trở nên một với các con, bồi dưỡng và đồng hành cùng các con mỗi ngày. Hãy luôn là những người bạn ngoan hiền, gắn bó với Chúa qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ và vâng lời cha mẹ.”

Khoảnh khắc linh thiêng và được mong chờ nhất đã đến khi các em, với đôi bàn tay chắp trang nghiêm trước ngực và ánh mắt ngập tràn niềm tin kính, lần lượt tiến lên rước Mình và Máu Thánh Chúa.
Cuối Thánh lễ, một đại diện thiếu nhi đã thay lời cho 49 em rước lễ lần đầu dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa; tri ân Cha sở Giuse, Cha phó Phêrô, quý nữ tu cùng các anh chị Giáo lý viên đã yêu thương tận tình dạy dỗ. Các em cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ca đoàn, nhạc đoàn đã dùng lời ca tiếng kèn để cầu nguyện cho các em, và đặc biệt cảm ơn bố mẹ đã vất vả hy sinh, chuẩn bị cho các em những gì tốt đẹp nhất, bao gồm bộ quần áo đẹp cho ngày lễ quan trọng này.

Thánh lễ khép lại bằng những bức ảnh lưu niệm rạng rỡ niềm vui bên quý cha, quý nữ tu cùng các anh chị Giáo lý viên. Ước mong sao ngọn lửa tình yêu từ Bí tích Thánh Thể hôm nay sẽ tiếp tục bùng cháy, giúp các em thiếu nhi giáo xứ Thánh Giuse Làng Hai ngày càng trưởng thành trong đức tin, luôn chăm ngoan và trở thành những nhân chứng sống động của Chúa giữa cuộc đời.
Truyền thông giáo xứ Thánh Giuse Làng Hai









