Trong niềm vui mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15/8), lúc 17 giờ ngày 13/8/2026, Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt hân hoan đón nhận 13 anh chị em dự tòng khóa II/2026 chính thức gia nhập Hội Thánh qua các Bí tích Khai tâm Kitô giáo: Rửa tội – Thêm Sức – Thánh Thể.
Thánh lễ do Cha Phó Giuse Ngô Viết Thụ chủ sự, với sự hiệp thông của quý Tu sĩ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. Dịp này, 3 anh chị đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội trước đó cũng được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hoàn tất hành trình khai tâm Kitô giáo.

Mở đầu Thánh lễ, Cha mời gọi các anh chị dự tòng mạnh dạn từ bỏ con người cũ để bước vào đời sống mới trong Đức Kitô, đón nhận hồng ân làm con Thiên Chúa và niềm hy vọng được tham dự hạnh phúc Nước Trời.
Ba câu hỏi lớn của đời người và ánh sáng đức tin
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phó Giuse đã dẫn cộng đoàn suy tư từ ba câu hỏi căn bản của cuộc sống: Con người đến từ đâu? Đến trần gian để làm gì? Và sẽ đi về đâu?
Cha nhấn mạnh rằng chính các Bí tích Khai tâm Kitô giáo sẽ mở ra lời giải đáp trọn vẹn cho những thao thức ấy.
Con người đến từ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mỗi người theo hình ảnh của Ngài trong tình yêu. Qua Bí tích Rửa tội, các dự tòng được tái sinh, trở thành những người con của Thiên Chúa và là thành viên của Hội Thánh.
Con người đến trần gian để sống yêu thương và làm điều thiện. Người Kitô hữu được mời gọi trở nên chứng nhân của Tin Mừng bằng đời sống bác ái, tha thứ và phục vụ. Khi đón nhận ánh sáng từ nến Phục Sinh, các tân tòng cũng nhận lấy sứ mạng mang ánh sáng của Đức Kitô đến với gia đình và xã hội bằng chính đời sống yêu thương của mình.
Và cuối cùng, đích điểm của cuộc đời là trở về với Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Đối với người có đức tin, cái chết không phải là dấu chấm hết nhưng là cánh cửa đưa con người bước vào sự sống đời đời.
Cha nhắn nhủ các tân tòng luôn ghi nhớ nguồn cội của mình là Thiên Chúa, trung thành sống ơn gọi Kitô hữu giữa đời thường và không ngừng lớn lên trong đức tin để một ngày được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Kết thúc bài giảng, Cha mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện để dòng nước ân sủng các tân tòng vừa lãnh nhận tiếp tục biến đổi cuộc đời họ thành bài ca tạ ơn, giúp họ luôn trung thành sống xứng đáng với phẩm giá cao quý của người con Thiên Chúa.

Niềm vui gia nhập Hội Thánh
Sau bài giảng, đại diện Ban Giáo lý Dự tòng kính trình Cha Chủ tế danh sách các ứng viên đã hoàn tất khóa giáo lý cùng các nghi thức chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo.
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, Cha Chủ tế cử hành nghi thức ban Bí tích Rửa tội cho 13 anh chị dự tòng, tiếp đến là Bí tích Thêm Sức cho cả 16 anh chị. Niềm vui của ngày hồng phúc càng thêm trọn vẹn khi một đôi bạn trẻ cử hành Bí tích Hôn phối, trong đó cô dâu vừa được gia nhập Hội Thánh.
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể. Hai đại diện tân tòng sốt sắng tiến dâng lễ vật, và trong giờ phút Hiệp lễ, các anh chị lần đầu tiên được đón chính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vào lòng. Đó là đỉnh cao của hành trình tìm kiếm đức tin, đồng thời cũng là khởi đầu cho một cuộc sống mới trong tình yêu Thiên Chúa.

Trong ngày Giáo Hội hân hoan mừng Đức Maria được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác, việc 13 anh chị em gia nhập Hội Thánh trở thành món quà thiêng liêng dâng kính Mẹ. Từ hôm nay, các anh chị bước vào hành trình mới của người môn đệ Đức Kitô, được mời gọi sống Tin Mừng giữa đời bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ và làm cho hạt giống đức tin vừa được gieo vào tâm hồn các tân tòng sinh nhiều hoa trái. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa luôn biết hiệp nhất, yêu thương và hăng say sống sứ vụ loan báo Tin Mừng, để ngày càng có thêm nhiều tâm hồn nhận biết Chúa, yêu mến Chúa và tìm đến với Hội Thánh, cùng nhau hướng về dấu mốc 100 năm Tin Mừng được loan báo trên cao nguyên trong tâm tình tạ ơn và hy vọng.
Cecilia Thiên Lan – Martinô Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa.









