“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.”
(Cv 1,8)

Chúa nhật ngày 09 tháng 08 năm 2026, trong niềm hân hoan, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Suối Mơ long trọng hiệp dâng Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 50 em thiếu nhi, do Cha Tổng Đại Diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ sự.

16g00, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Thế nhưng, khuôn viên thánh đường Suối Mơ vẫn tràn ngập niềm vui. Trong những bộ lễ phục tinh tươm, 50 em thiếu nhi cùng cha mẹ, cha mẹ đỡ đầu và mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ hân hoan chào đón Cha Tổng Đại diện. Những nụ cười, ánh mắt háo hức và những tràng pháo tay vang lên đã tạo nên một bầu khí thật ấm áp giữa chiều mưa.

16g30, Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Quản xứ Augustino Trần Mạnh Khương, Cha Phó Augustino Vũ Hoàng Kim, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các anh chị Giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn.

Lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần – Không phải điểm kết mà là khởi đầu

Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại diện giúp các em hiểu rằng Bí tích Thêm Sức không khép lại hành trình học giáo lý, nhưng mở ra một chặng đường mới của đời sống đức tin trưởng thành.

Ngài nhắn nhủ các em hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động nơi tâm hồn, biết để Người hướng dẫn và biến đổi cuộc đời mình. Như mưa lành thấm sâu vào lòng đất, ân sủng Chúa cũng âm thầm thấm vào tâm hồn, để từ đó nảy sinh những hoa trái của tình yêu, lòng bao dung, sự khiêm nhường và chân thành.

Trong nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, các em đã mạnh mẽ tuyên xưng đức tin cùng với cộng đoàn, Cha Tổng Đại diện đặt tay cầu nguyện, rồi từng em tiến lên để được xức Dầu Thánh ghi Ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần. Ấn tín ấy trở thành dấu chỉ thiêng liêng và nguồn sức mạnh nâng đỡ các em trên hành trình sống đức tin, để các em luôn biết can đảm bước đi theo Đức Kitô.

Để hạt giống đức tin tiếp tục lớn lên và trổ sinh hoa trái

Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ dâng lời tri ân Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Tu sĩ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và các anh chị Giáo lý viên đã tận tâm đồng hành, vun đắp đời sống đức tin cho các em.

Đáp lời, Cha Tổng Đại diện chúc mừng 50 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, nhắn nhủ cộng đoàn tiếp tục gìn giữ ngọn lửa hiệp nhất và đức tin nơi Giáo xứ.

Thánh lễ khép lại trong tiếng hát tạ ơn và niềm vui rạng rỡ trên từng gương mặt. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng hôm nay, có một cơn mưa khác đã đến – cơn mưa hồng ân của Chúa Thánh Thần, tưới gội tâm hồn 50 em thiếu nhi và cả cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với các em. xin Người soi sáng khi các em đứng trước những lựa chọn, thêm sức khi các em gặp khó khăn, và gìn giữ để ngọn lửa đức tin hôm nay mãi không tàn.

Truyền thông Giáo xứ Suối Mơ