Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-16)

Không ai sinh ra đã là “muối cho đời”, “ánh sáng cho trần gian”, là Huynh trưởng chúng ta luôn cần được học để trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu. Với tinh thần này, từ ngày 05/08 đến ngày 07/08/2026, 87 Sa mạc sinh (SMS) đến từ 4 Giáo xứ thuộc Hiệp đoàn Anrê Nguyễn Kim Thông (Gồm có Giáo xứ Thanh Bình, Giuse, Tân Thành, Tùng Nghĩa) và 7 Giáo xứ thuộc Giáo hạt Đơn Dương (Gồm có Giáo xứ Lạc Viên, Lạc Sơn, Lạc Lâm, P’róh, Châu Sơn, Diom, Suối Thông) đã quy tụ về Giáo xứ Diom-Đơn Dương, để tham dự Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I – Horeb 61, do Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa, Giáo phận Đà Lạt tổ chức.

Dù thời tiết có nhiều gió và những cơn mưa bay bất chợt thì tinh thần của các SMS vẫn không vì thế mà chững lại. Bên cạnh đó càng về cuối lại càng rực lửa và quyết tâm hơn. Quyết tâm “mặc lấy Đức Kitô” (Rm 13,4; Gl 3,27), “mặc lấy tình cảm của Đức Ki tô” (Pl 2,5-8), mặc lấy phong cách thương xót và chăm sóc của Đức Kitô. Qua đó các SMS hiểu rằng bản thân cần mặc lấy những tâm tình ấy để trở nên người Huynh trưởng thực thụ trong sứ vụ thừa sai.

Bên cạnh chủ đề “Người huynh trưởng trong sứ vụ thừa sai” cùng bài hát Sa mạc “Tiến lên Horeb” được Lm. Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến – Sa mạc Trưởng sáng tác thì ngay từ giây phút đầu tiên của ngày 05/08 các SMS đã nhanh chóng thực hiện ý lực sống “Cầu nguyện” và duy trì ý lực đó qua các hoạt động như: dựng lều, sinh hoạt, bài khoá và đỉnh cao trong ngày là thánh lễ.

Với sự đồng hành của Cha Tuyên uý sa mạc Phêrô Phạm An Nhàn cùng Ban Huấn luyện, trong những ngày sa mạc tiếp theo các SMS tiếp tục sống với ý lực “Thánh Thể”, “Hy sinh và  Làm tông đồ”. Một điểm không thể thiếu trong khoá Huấn luyện này chính là “Lửa Thiêng Thánh Thể” đã giúp các SMS có những khoảnh khắc lắng đọng đầy ý nghĩa bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Cùng với đêm Lửa thiêng Thánh Thể, giờ Chầu Thánh Thể thì Hành trình sa mạc đã giúp các SMS có thêm sự khéo léo, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Những kỹ năng về mật thư và những kiến thức về lịch sử Giáo phận chính là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi Sa mạc sinh.

Trưa ngày 07/08/2026, Sa mạc Horeb 61 đã chính thức khép lại trong vô vàn những thổn thức và ước mong của những tâm hồn trẻ về tương lai đời Huynh trưởng của mình. Hành trình sa mạc kết thúc không có nghĩa hành trình của người Huynh trưởng cũng kết thúc ở đó. Những tâm tư và sự quyết tâm này của các SMS được thể hiện qua phần trả lời câu hỏi của Cha Gioan Baotixita: “Viết lá thư gửi cho chính mình trong tương lai”.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, ban ơn và nâng đỡ để mỗi Sa mạc sinh Horeb 61 luôn là những Huynh trưởng mẫu mực, nhiệt tâm, biết “làm ánh sáng, làm muối ướp cho đời”.

BTT TNTT Liên Đoàn Simon Phan Đắc Hoà – Đà Lạt