Giáo hạt Di Linh đang từng ngày nóng lên với những chuẩn bị bước vào Năm Thánh 100 năm truyền giáo cho người Thượng. Trong bối cảnh đó, ngày 31/7 và 01/8/2026, hơn 100 Huynh trưởng (HT) của giáo hạt đã tham gia sa mạc huấn luyện Huynh trưởng Tabor XIII đợt 2 ngay tại cái nôi truyền giáo này: Giáo xứ Ka La. Sa mạc (SM) đợt 2 có chủ đề: Anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,13-21).

Trong giờ khai mạc SM, Cha SM trưởng Phaolô Phạm Tường Long nhắn nhủ các SMS: “Không những chính các HT hãy cho các thiếu nhi được ăn mà còn phải trở thành “món ăn” cho các em. Để có thể trở thành tấm bánh bẻ ra cho các em, các anh chị hãy học nơi Chúa gương hiền lành và khiêm nhường, học biết cách nhìn các em với cái nhìn của Chúa, biết chạnh lòng thương như Chúa đã thương dân Do Thái khi xưa, khi họ đi theo Chúa nhiều ngày. Các kỹ năng chỉ là những phương tiện, chính con người và cách sống của các HT mới lôi kéo được các em đến với Chúa.”

Trong bài giảng lễ khai mạc SM, Cha SM trưởng còn nhấn mạnh: “Chúa không chỉ dạy bằng lời nói. Chúa dạy bằng chính cuộc đời. Ngài chữa lành người đau yếu. Ngài tha thứ cho người tội lỗi. Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngài yêu thương đến cùng. Chính tình yêu ấy đã biến những con người bình thường trở thành những vị tông đồ vĩ đại.

Cha mong rằng trong những ngày sa mạc này, các bạn đừng chỉ lo vượt qua các bài thi, nhưng hãy dành thời gian gặp gỡ Chúa. Hãy để Chúa nhìn lại trái tim mình. Có thể kỹ năng của các bạn còn chưa hoàn hảo, còn nhiều thiếu sót. Nhưng nếu các bạn thật lòng yêu Chúa, biết cầu nguyện, biết khiêm tốn học hỏi và biết yêu thương các em thiếu nhi, thì Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu nơi cuộc đời các bạn.

Xin Chúa giúp các bạn đừng để sự quen thuộc làm nguội lạnh đức tin của mình. Xin cho mỗi Thánh lễ, mỗi giờ cầu nguyện, mỗi bài học và mỗi công việc phục vụ đều trở thành một cuộc gặp gỡ mới với Chúa, để khi kết thúc Sa mạc thực hành lần II, bước lên Huynh trưởng cấp II, điều lớn nhất các bạn nhận được không chỉ là một cấp bậc mới, nhưng là một trái tim mới – một trái tim biết yêu Chúa nhiều hơn, yêu phong trào nhiều hơn và sẵn sàng hiến thân phục vụ các em thiếu nhi như chính Chúa Giêsu đã phục vụ chúng ta.”

Trong lời huấn từ của ngày SM thứ 2, Cha Phaolô Lê Đức Huân, Giám đốc trung tâm Ka La, Đại diện Giám mục đặc trách người Thượng – nhắn nhủ các HT: “Xưa kia người Thượng cúng Yàng bằng đầu trâu trên cây Nêu. Nay họ đã được Cha Cassaigne chỉ cho biết: Yàng là chính Đấng đã ban Chúa Con là Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá để cứu chuộc họ; lại còn ban của ăn đem lại sự sống vĩnh cửu là Thánh Thể Chúa. Các HT Giáo hạt Di Linh, với sứ mệnh “Hãy cho họ ăn” – sẽ tiếp tục con đường Đức cha Cassaigne đã mở ra, đã đi và nay chúng ta đi tiếp, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thông qua Hội Thánh, để có thêm nhiều người được đưa vào đàn chiên của Chúa.”

Cha Tuyên úy SM Giuse Phạm Văn Khương cũng chia sẻ với các SMS: “Chúa không chọn những người tài năng, nhưng ban tài năng cho những người Chúa chọn, để làm việc cho Chúa…”

Ngoài những bài khóa của Huynh trưởng cấp II, các SMS thông qua những sinh hoạt của SM, đã được học hỏi tìm hiểu thêm về Cha Cassaigne, về nơi Ngài khởi đầu sứ vụ của  mình và biến cố được ghi dấu mốc cho công truyền giáo tại Ka La này. Từ đó, các HT xác tín hơn: sứ vụ mình đang dấn thân vào là tiếp bước vị Tông đồ của Giáo hạt Di Linh nói riêng và của cả Giáo phận Đà Lạt nói chung, cách đặc biệt trong những ngày tháng chuẩn bị bước vào Năm thánh Truyền giáo 2027.

Ngọc Hạnh, Bá Trí –  Ban Truyền thông Sa mạc Tabor XIII