“Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” (Ga 11,27)

Hiệp thông cùng Giáo hội mừng kính Thánh Matta, lúc 17g15, thứ tư ngày 29/7/2026, tại Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, Cha sở Phaolô Phạm Công Phương đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Matta, bổn mạng của Nhóm Phục vụ. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo các thành viên nhóm phục vụ tình nguyện cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ sự mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho các thành viên Nhóm Matta, xin Chúa ban cho mỗi người luôn trung thành sống tinh thần phục vụ theo gương vị thánh bổn mạng.

Trong bài giảng dựa trên Tin Mừng Thánh Luca (Lc 10,38-42), Cha chủ tế đã phác họa hình ảnh gia đình Bêtania – nơi có ba tâm hồn luôn dành trọn tình yêu cho Đức Giêsu: Matta, Maria và Lazarô. Nơi Thánh Matta nổi bật tinh thần quảng đại, hiếu khách và tận tụy phục vụ. Mọi việc làm của Thánh nữ không xuất phát từ bổn phận, nhưng từ một trái tim yêu mến Chúa. Đặc biệt hơn, Matta còn là người đã tuyên xưng một đức tin mạnh mẽ: “Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa…”. Chính niềm tin ấy trở thành điểm tựa nâng đỡ gia đình Bêtania và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu.

Bên cạnh đó, Cha cũng nhắc đến hình ảnh Maria biết ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Lời Người và Lazarô với cuộc đời trở nên chứng tá sống động cho quyền năng Thiên Chúa. Qua ba khuôn mặt ấy, Cha giúp cộng đoàn nhận ra rằng đời sống Kitô hữu chỉ thực sự trọn vẹn khi biết kết hợp giữa cầu nguyện và phục vụ. Chúa luôn quý trọng những hy sinh âm thầm, nhưng điều Người mong muốn trước hết là một tâm hồn biết lắng nghe, biết để Lời Chúa hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm. Chỉ khi kín múc sức mạnh nơi Chúa, việc phục vụ mới trở thành của lễ đẹp lòng Người và mang lại hoa trái cho tha nhân.

Khép lại bài giảng, Cha chủ tế gửi đến cộng đoàn tâm tình qua những lời ca quen thuộc của “Bài Ca Phục Vụ”: “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ…” Đó cũng là lời mời gọi mỗi người noi gương Thánh Matta, quảng đại dâng hiến bằng cả đôi tay phục vụ và một trái tim chan chứa tình yêu dành cho Chúa và tha nhân.

Tiếp nối là Phụng vụ Thánh Thể được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha chủ sự thay mặt cộng đoàn chân thành cảm ơn Nhóm Phục vụ vì những hy sinh âm thầm, bền bỉ trong đời sống giáo xứ. Dẫu ít khi được nhắc đến, những công việc lặng lẽ ấy đã góp phần làm cho mỗi Thánh lễ thêm trang nghiêm, mỗi sinh hoạt của cộng đoàn thêm chu đáo và ấm tình hiệp thông.

Nguyện xin Thánh Matta luôn chuyển cầu để mỗi thành viên của Nhóm Phục vụ cũng như mọi người trong cộng đoàn biết noi gương vị thánh bổn mạng: sống một đức tin vững vàng, siêng năng lắng nghe Lời Chúa và quảng đại phục vụ trong tinh thần khiêm nhường, yêu thương và vô vị lợi, để qua từng việc làm nhỏ bé, Danh Chúa được tôn vinh và tình yêu của Người được lan tỏa giữa cộng đoàn.

Maria Hoàng OanhPhêrô Thanh Tâm

Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa.