Vào thứ Bảy, ngày 25/7/2026 vừa qua, tại Trại phong Di Linh, Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas Đà Lạt đã tổ chức Ngày hội ngộ và Vòng 2 cuộc thi “Dấu chân tình yêu giữa đại ngàn”. Sự kiện vinh dự đón tiếp Cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Giám đốc Caritas Đà Lạt, quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ và sự góp mặt của hơn 1.000 tham dự viên là hội viên mạng lưới Caritas Đà Lạt. Chính sự nhiệt huyết của mọi người đã hâm nóng tinh thần yêu thương vô vị lợi và dấn thân phục vụ.

1. Ý Nghĩa Của Ngày Hội Ngộ

Ngày hội ngộ mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng khi hướng tới Năm Thánh kỷ niệm 100 năm Loan Báo Tin Mừng cho Đồng Bào Thượng của Giáo phận Đà Lạt. Đồng thời, đây cũng là dịp hướng tới ngày mừng lễ bổn mạng của Caritas Đà Lạt. Đặc biệt, chương trình là cơ hội quý báu để mỗi tham dự viên cùng nhìn lại lý tưởng phục vụ, tưởng nhớ và học hỏi gương sáng của Đức Cha Jean Cassaigne và Thánh Têrêsa Calcutta. Các ngài là những con người đã dành trọn cuộc đời cho người nghèo, người bệnh và đồng bào thiểu số.

2. Những Giây Phút Lắng Đọng Tại Trại Phong Di Linh

Từ 08g00 đến 15g00, các hội viên đã trải qua những giây phút tràn đầy ân sủng. Cộng đoàn đã cùng nhau chầu Thánh Thể, dâng lời cầu nguyện và hành hương viếng mộ Đức Cha Jean Cassaigne. Không chỉ dừng lại ở những nghi thức thiêng liêng, các hội viên Caritas còn trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ tình thương với những anh chị em bệnh nhân đang được chăm sóc tại Trại phong Di Linh. Sự kiện cũng tạo ra không gian giao lưu, gắn kết các hội viên Caritas trong toàn Giáo phận, qua đó tiếp thêm sức mạnh và động lực cho hành trình dấn thân bác ái.

3. Sôi Nổi Vòng 2 Cuộc Thi “Dấu Chân Tình Yêu Giữa Đại Ngàn”

Điểm nhấn sinh động của ngày hội ngộ là vòng thi trực tiếp trên sân khấu (Vòng 2) của cuộc thi “Dấu chân tình yêu giữa đại ngàn”. Cuộc thi quy mô này được khởi động từ tháng 4/2026 và sẽ kéo dài đến ngày 5/9/2026. Các đội thi từ các giáo xứ đã đăng ký thi tài qua các hoạt cảnh (thời lượng 10-15 phút) và các tiết mục múa, hát. Các phần thi xoay quanh 5 chủ đề chính được Ban tổ chức gợi ý:

  • Chủ đề 1: Khắc họa bầu khí khi linh mục trẻ Gioan Cassaigne nhận bài sai, chia tay gia đình và lên đường đến Việt Nam.
  • Chủ đề 2: Sứ mạng Truyền Giáo của người thừa sai trẻ tại Di Linh (năm 1927), đối diện với miền đất mới, học tiếng và viết từ điển K’Ho.
  • Chủ đề 3: Hành trình truyền giáo, rửa tội cho bà Ka Trút và việc thành lập trại phong.
  • Chủ đề 4: Những ngày tháng Đức Cha phát hiện mình mắc bệnh phong lở loét khi dâng lễ, quyết định trở về Di Linh chăm sóc người bệnh, dạy giáo lý cho đến khi qua đời.
  • Chủ đề 5: Đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ của Mẹ Têrêsa Calcutta.

Dù không phải là những diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo qua trường lớp, nhưng các cô chú và anh chị em hội viên đến từ các giáo xứ đã mang đến những phần trình diễn vô cùng chu đáo và xuất sắc. Cả hội trường đã có những tràng cười rộn rã và cả những giọt nước mắt xúc động khi chứng kiến các thành viên “hóa thân” thành vị mục tử nhân lành – Đức Cha Cassaigne hay Mẹ Teresa Calcutta. Các vai diễn sinh động, chân chất ấy đã truyền tải trọn vẹn tấm gương hy sinh, phục vụ người nghèo, khiến mọi khán giả đều chăm chú theo dõi không rời mắt. Tất cả các đội đã nhận được sự bình chọn và những lời góp ý quý báu từ Ban giám khảo cùng khán giả. Trước đó, vào ngày 25/6/2026, các đội thi hoạt cảnh đã vượt qua Vòng 1 bằng việc nộp kịch bản và file âm thanh lồng tiếng.

Không dừng lại ở đó, vào buổi chiều, các nhóm Caritas giáo xứ tiếp tục cống hiến những tiết mục ca múa nhạc cực kỳ bài bản và đầu tư kỹ lưỡng. Từng lời ca, điệu múa đều thể hiện niềm vui tươi, sự đoàn kết và tinh thần hăng say phục vụ của mạng lưới Caritas.

Hướng Tới Chung Kết Khép Lại Hành Trình (Vòng 3)

Ngày hội ngộ không chỉ là một chuyến đi hay một cuộc tranh tài, mà là lời mời gọi mỗi người hãy để chính mình viết tiếp câu chuyện yêu thương. Hành trình sẽ đi đến hồi kết tại Vòng 3 – diễn ra vào ngày 5/9/2026 tại Nhà thờ KaLa. Đây cũng chính là thời điểm mừng lễ bổn mạng Caritas Giáo phận Đà Lạt. Những đội thi lọt vào vòng trong sẽ có cơ hội vinh dự trình bày phần thi của mình trong chương trình diễn nguyện của Thánh lễ.

Mỗi tràng pháo tay, mỗi sự hiện diện và mỗi lời cầu nguyện trong ngày hội ngộ đều là lời chứng sống động cho tình Chúa và tình người.

Truyền thông giáo hạt Bảo Lộc