Sáng ngày 22/05/2026, trong bầu khí trong lành và giao hòa cùng thiên nhiên, Caritas Đà Lạt đã tổ chức Thánh lễ ngoài trời tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận nhằm cầu nguyện đặc biệt cho Tuần lễ Laudato Si’ 2026. Sự kiện không chỉ là lời tạ ơn hồng ân Sáng tạo, mà còn gieo vào lòng cộng đoàn những suy tư sâu lắng về trách nhiệm dấn thân bảo vệ “Ngôi nhà chung”.

Dâng lời tạ ơn giữa lòng thiên nhiên

Vào lúc 6g30 sáng, giữa không gian tĩnh lặng và trong lành của khuôn viên Trung tâm Mục vụ, Thánh lễ được cử hành thật trang trọng và sốt sắng. Dưới vòm cây xanh mát, bàn thờ được thiết lập cách đơn sơ nhưng toát lên vẻ tôn nghiêm, giúp tâm hồn người tham dự dễ dàng nâng lên cùng Thiên Chúa và hòa nhịp với vũ trụ bao la. Khung cảnh vạn vật xung quanh không chỉ mang lại sự thư thái mà còn làm nổi bật ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện, khi con người nhỏ bé đứng giữa vạn vật để dâng lời tạ ơn Đấng Tạo Thành.

Thánh lễ do Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt chủ tế. Cùng hiệp dâng có Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận, Cha Giuse Lê Vũ Thành Trung – Phó đặc trách Caritas Giáo hạt Đà Lạt, cùng hơn 60 tham dự viên gồm quý nữ tu, quý cô chú cộng tác viên mạng lưới Caritas các giáo xứ, các bạn sinh viên và nhân viên văn phòng Caritas Đà Lạt.

Tiếng kêu của Trái đất và thông điệp hoán cải sinh thái

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco đã quảng diễn sâu sắc ý nghĩa của chủ đề: “Từ Hy vọng đến Hành động”. Ngài mượn những vần thơ thiêng liêng của Thánh Phaolô để đánh thức một chân lý vĩ đại: “Mọi vật được tạo thành, trên trời và dưới đất… tất cả đều nhờ Ngài và cho Ngài mà được tạo thành”. Từng ngọn cỏ vươn mình đón nắng mai hay cánh chim chao lượn đều lấp lánh vẻ đẹp tự tại, phản chiếu sự khôn ngoan rạng ngời của Đấng Tối Cao.
Thế nhưng, bức tranh thiên nhiên ấy đang dần úa màu. Tiếng kêu thống thiết của Mẹ Trái Đất và của những người bần hàn – những mảnh đời gầy guộc đang gánh chịu hệ lụy xót xa nhất từ biến đổi khí hậu – đã xé toạc bức màn của sự thờ ơ. Nhắc lại lời dặn dò đầy trăn trở của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Khi ta không học cách dừng lại để chiêm ngắm và quí chuộng vẻ đẹp, thì không lạ gì mỗi sự vật bị biến thành đối tượng để sử dụng và lạm dụng không chút áy náy”, Cha Gioan Bosco cảnh tỉnh con người về ảo vọng thống trị vạn vật, tự đắc coi mình là trung tâm để rồi tước đoạt thiên nhiên nhằm thỏa mãn lòng tham.

Chuyển hóa tâm tình thành dấn thân giữ gìn “Ngôi nhà chung”

Để đáp lại lời mời gọi của Tuần lễ Laudato Si’, Cha Tổng Đại diện tha thiết kêu gọi cộng đoàn thay đổi tương quan với thiên nhiên: chuyển từ tâm thế bóc lột, thủ lợi sang tâm tình “huynh đệ”. Cha nhấn mạnh, niềm hy vọng chân chính không quẩn quanh trong sự chờ đợi thụ động, mà phải bừng sáng thành những bước chân dấn thân. Lời cầu nguyện mặn nồng cần được đan dệt thành những nghĩa cử dung dị nhưng thiết thực mỗi ngày nơi từng mái ấm:

  • Giữ gìn không gian sống: Làm bừng sáng từng góc phố, nơi làm việc bằng sự sạch sẽ tinh tươm.
  • Tiết kiệm tài nguyên: Ý thức chắt chiu từng giọt nước mát lành, giảm thiểu và thu vén tối đa rác thải.
  • Phủ xanh môi trường: Gieo xuống đất đai những mầm xanh, trồng thêm những nụ hoa rực rỡ để mang lại hơi thở cho môi trường.

Thánh lễ đã mở ra một hành trình hành động mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục khơi lên ngọn lửa tình yêu thiên nhiên, để mỗi chúng ta có khả năng chúc tụng Thiên Chúa ngang qua muôn loài thụ tạo, và xứng đáng là những người gìn giữ “Ngôi nhà chung” chan chứa tình huynh đệ cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Xuân Khoa – Truyền thông Caritas Đà Lạt