Sáng ngày 07/7/2026, Giáo xứ Xà Lùng vui mừng đón Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính về cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ. Đồng tế với Cha Tổng có Cha Phaolô Lê Đức Huân, Đại diện Giám mục đặc trách người Thượng, Cha Quản hạt Di Linh Đaminh Trần Thả và quý Cha trong Giáo phận Đà Lạt. Hiệp thông với cộng đoàn Xà Lùng có quý Tu sĩ nam nữ, đông đảo quý khách và quý ân nhân trong cũng như ngoài Giáo phận Đà Lạt. Bên cạnh đó còn có nhiều quý khách tôn giáo bạn cũng hiện diện chia sẻ niềm vui với giáo xứ.
Trong văn thư cho phép xây dựng nhà thờ Xà Lùng do Cha Quản hạt Di Linh công bố, cho biết cộng đoàn Xà Lùng đã hiện diện ở nơi này từ năm 1990, khi đó gọi là Giáo họ Kinh Tế 2 (hoặc Đinh Trang Hòa 2) trực thuộc Giáo xứ Hòa Ninh. Năm 1998 có ngôi nhà nguyện bằng gỗ lợp tôn để làm nơi giáo dân tụ họp đọc kinh cầu nguyện. Đến năm 2000, cộng đoàn được các cha đến cử hành 2 đại lễ Phục Sinh và Giáng Sinh. Thời gian ngắn sau đó, được dâng thánh lễ Chúa nhật hàng tuần, để bà con giáo dân khỏi phải đi xa. Năm 2012, Cha Antôn Vũ Cao Nguyên được cử về thường trú tại giáo họ, để giúp ổn định đời sống tinh thần. Đến năm 2014, khi Đinh Trang Hòa trở thành giáo xứ, Giáo họ Kinh Tế 2 – Xà Lùng – trực thuộc giáo xứ mới này. Cuối tháng 2 năm 2019, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương cử Cha Micae Nguyễn Quang Cường về Xà Lùng thay Cha Vũ Cao Nguyên đi nghỉ chữa bệnh. Ngày 01/8/2019, Xà Lùng được nâng lên hàng Giáo xứ với Cha Quản xứ tiên khởi Micae Nguyễn Quang Cường. Ngày 30/12/2021, Cha Giuse Phan Thế Vũ được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh cử về quản xứ Xà Lùng thay Cha Micae Quang Cường. Nhận thấy số tín hữu ngày càng đông, ngôi nhà nguyện bằng gỗ lợp tôn sau nhiều lần tu sửa, đã không còn đủ chỗ và đủ an toàn để sử dụng, Cha xứ cùng với giáo xứ tiến hành làm các thủ tục để xây ngôi nhà thờ mới, và hôm nay Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành. Nhà thờ mới mang tước hiệu kính Thánh Giuse, sẽ trở nên nơi tập họp cộng đoàn dân Chúa, duy trì và nâng cao đời sống đức tin, để từ đó ra đi làm chứng cho Tin Mừng.
Trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc 2S 7,1-16; Ep 2,19-22; Mt 16,13-20; Cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn: “Giáo xứ Xà Lùng được hình thành từ những người di dân, lập nghiệp, xây dựng kinh tế, vẫn giữ một lòng đạo đức mạnh mẽ, vẫn luôn gắn bó với Hội Thánh địa phương, cụ thể là Giáo xứ Hòa Ninh, rồi đến Giáo xứ Đinh Trang Hòa để được nâng đỡ đời sống tâm linh…. Ngôi nhà thờ trong Hội Thánh luôn nhắc chúng ta nhớ đến việc Thiên Chúa đã viếng thăm Dân Ngài và đã cư ngụ giữa chúng ta. Việc xây ngôi nhà thờ giữa bao ngôi nhà khác, đều gợi lên mầu nhiệm cao cả: Thiên Chúa đã đến cắm lều giữa chúng ta. Ngôi nhà thờ vật chất mà chúng ta sẽ xây đây, là dấu hiệu hữu hình của cộng đoàn Giáo Hội, được cấu tạo bằng những viên đá sống động là các tín hữu. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh với các tín hữu Êphêsô rằng: Viên đá góc của đền thờ thiêng liêng là chính Đức Kitô, khi được liên kết với viên đá góc, chúng ta được mời gọi xây dựng ngôi đền thờ ấy… Mọi thành phần trong Hội Thánh đều có bổn phận chung tay xây nên ngôi đền thời ấy.”
Với giáo dân Giáo xứ Xà Lùng, Cha Tổng chia sẻ: “Như Vua Đavit khi được ở trong cung điện sang trọng, được bình an tư bề vì đã chiến thắng quân thù… đã từng ao ước xây cho Thiên Chúa ngôi đền thờ xứng đáng, thì giáo xứ chúng ta cũng có thao thức như vậy. Chúa đã ban miền đất này để chúng ta cư ngụ, có nhà cửa khang trang, có nghề nghiệp, có đất đai để sinh sống, chúng ta cũng nghĩ đến việc xây nhà thờ cho Chúa. Chúa đã xây dựng cộng đoàn đức tin của chúng ta trải qua bao năm tháng, với bao điều tốt lành, ngay việc khởi công xây nhà thờ hôm nay cũng là một phúc lành của Chúa. Ý thức như thế để chúng ta tạ ơn, đáp trả ơn Chúa bằng việc thêm lòng tin vào Chúa – một đức tin kiên vững như Thánh Phêrô đã tuyên xưng như trong bài Tin Mừng, đã sống và đã rao giảng suốt cuộc đời ngài. Khi xây nhà thờ vật chất này, Hội Thánh khuyến khích chúng ta dùng đời sống kinh nguyện, sự hoán cải và sự hiệp nhất để củng cố cộng đoàn, là đền thờ hữu hình sống động cho Thiên Chúa ngự….”
Sau bài giảng, Cha chủ tế thánh hóa diện tích xây dựng, làm phép viên đá góc và đặt vào nền móng nhà thờ.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Trong ngày đặc biệt này, Giáo xứ Xà Lùng có thêm niềm vui nữa: 33 em thiếu nhi được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên. Trong lời đáp từ sau bài cảm tạ của Cha Quản xứ, Cha Tổng chúc mừng giáo xứ, chúc mừng các em có được hồng phúc lớn trong ngày đáng ghi nhớ này. Cha cầu chúc các em lớn lên trong ân sủng Chúa, là tương lai của giáo xứ và của Hội Thánh, các em hãy làm cho những ơn lành của Chúa sinh hoa trái dồi dào trong Giáo xứ Xà Lùng, từ ngày hôm nay.
Nhà thờ Giáo xứ Xà Lùng cách nhà thờ Đinh Trang Hòa khoảng 12 cây số. Hiện nay, số giáo dân Xà Lùng là 1470 người, trong đó có trên 300 người Thượng.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc








