Ngày 03/07/2026, hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng kính Thánh Tôma Tông đồ, đồng thời đánh dấu chặng đường 7 năm thành lập Hiệp đoàn Tôma, tại Giáo xứ Đại Lộc, Hiệp đoàn đã tổ chức ngày Họp mặt Tông đồ Đội trưởng Ngành Ấu nhi và Nghi thức Tuyên hứa Huynh trưởng cấp I trong bầu khí hân hoan, hiệp nhất và tràn đầy sức trẻ.

Ngày họp mặt được mở đầu bằng chương trình khai mạc, quy tụ các em Tông đồ Đội trưởng Ngành Ấu nhi cùng đông đảo thành viên trong đại gia đình Hiệp đoàn. Những lời chào mừng, những tiếng vỗ tay và nụ cười rạng rỡ đã mở ra một ngày gặp gỡ đầy ý nghĩa – nơi mọi người cùng trở về bên nhau trong tinh thần huynh đệ, sẻ chia và cùng chung một lý tưởng phụng sự.

Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, các Tân Huynh trưởng đã long trọng cất lên lời tuyên hứa của mình. Đó không chỉ là một nghi thức đánh dấu bước trưởng thành mới, nhưng còn là lời đáp trả đầy can đảm trước tiếng gọi dấn thân và phục vụ.

Thánh Tôma Tông đồ từng đi qua những hoài nghi và khắc khoải của đức tin, để rồi bật lên lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).

Lời tuyên hứa của các Tân Huynh trưởng hôm nay cũng mang trong mình tinh thần ấy: từ những thao thức, thử thách và hành trình rèn luyện, các bạn đã chọn “Vững tin”, bước lên một cấp bậc mới với sự xác tín sâu sắc hơn vào ơn gọi dấn thân, hy sinh và trở thành người dẫn đường, đồng hành cùng các em thiếu nhi trên hành trình đến với Chúa. Tiếp nối Nghi thức Tuyên hứa là Thánh lễ mừng kính Thánh Tôma Tông đồ, do Cha Phanxicô Assisi Trần Minh Ngọc Châu Tuyên úy Hiệp đoàn chủ tế, cùng quý Cha đồng tế.

Sau những giây phút thiêng liêng là niềm vui rộn ràng của phần tổng kết và trao giải giao lưu thể thao. Những ngày trước lễ Bổn mạng, các trận đấu bóng đá nam, bóng đá nữ và bóng chuyền nữ đã mang đến một bầu khí sôi nổi, trẻ trung và đầy tinh thần đồng đội. Phần thưởng được trao hôm nay không chỉ ghi nhận thành tích của các đội, mà còn là kỷ niệm đẹp cho tinh thần hết mình, đoàn kết của tất cả mọi người.

Nhìn những nụ cười đơn sơ và ánh mắt quyết tâm của các em Tông đồ đội trưởng, chúng ta lại thấy mình bé nhỏ trước tình yêu của Thiên Chúa. Dù còn nhỏ bé, các em đã can đảm học cách lớn lên trong Chúa. Sự tin tưởng nơi Thiên Chúa của các em chính là lời nhắc nhở sống động nhất cho mỗi người chúng ta về một đức tin thuần khiết, phó thác trọn vẹn vào tình yêu của Chúa.

Ngày hội khép lại, nhưng hành trình thì vẫn tiếp tục. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Thánh Tôma Tông đồ, luôn gìn giữ và thắp sáng ngọn lửa nhiệt thành trong trái tim mỗi thành viên của đại gia đình Hiệp đoàn Tôma; để giữa những hoài nghi, thử thách và chông chênh của hành trình phục vụ, mỗi người vẫn luôn biết vững tin, dấn thân và trung thành với tiếng gọi của Chúa.

Ban truyền thông Hiệp đoàn Tôma