Vào tối thứ Sáu, Đức Giáo hoàng Lêô được kết nối qua hình thức truyền phát trực tiếp với buổi lễ trong đó ngài được trao tặng Huân chương Tự do. Ngày hôm sau, 4 tháng Bảy, một bức thư của Giáo hoàng gửi nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc đã được công bố.

Tiếp đó, vào tối Chúa nhật, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video tới chặng cuối cùng của cuộc hành hương Thánh Thể, đã diễn ra theo một lộ trình nối kết 13 thuộc địa ban đầu.

Trong thông điệp cuối cùng này, Đức Giáo hoàng đã nhắc đến một số vị thánh của nước Mỹ, đồng thời chỉ ra “di sản Thánh Thể của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,” điều mà ngài nhận định là “mạnh mẽ, dù phần lớn chưa được biết đến.”

Cuộc hành hương mang chủ đề “Một quốc gia, dưới quyền Thiên Chúa” (One Nation, Under God) và được bắt đầu tại đền thờ Đức Mẹ đầu tiên của Hoa Kỳ, Đền thờ Đức Mẹ La Leche ở Florida, sau đó tiến thẳng lên phía bắc tới Maine, và kết thúc tại Philadelphia.

Dưới đây là toàn văn những lời của Đức Giáo hoàng:

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Tôi vui mừng gửi lời chào đến anh chị em vào dịp kết thúc cuộc Hành hương Thánh Thể Quốc gia. Như anh chị em đã biết, hành hương có cội nguồn sâu xa trong truyền thống Do Thái – Kitô giáo và thường được thực hiện để đánh dấu những dịp kỷ niệm quan trọng, khi cộng đoàn cùng quy tụ trong lời cầu nguyện. Dưới ánh sáng này, việc kỷ niệm 250 năm thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bằng một cuộc hành hương quy hướng về Chúa chúng ta quả thật vô cùng thích hợp. Khi đi qua nhiều vùng đất thuộc mười ba thuộc địa ban đầu, anh chị em cầu nguyện cho sự hiệp nhất, canh tân và chữa lành cho đất nước, dưới khẩu hiệu “Một quốc gia, dưới quyền Thiên Chúa.” Những ý nguyện ấy cũng rất gần gũi với tâm hồn tôi. Vì thế, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cùng tất cả những anh chị em đã góp phần tổ chức sự kiện này, cũng như mọi người đã tham gia, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Quốc gia này, hiệp nhất “dưới quyền Thiên Chúa,” đã được thấm nhuần một đức tin nhìn nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa trước cả khi đất nước được thành lập. Cuộc hành hương của anh chị em bắt đầu tại thành phố Saint Augustine, bang Florida, nơi vào ngày 8 tháng 9 năm 1565, lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria, các nhà thám hiểm và những người định cư Tây Ban Nha đã cử hành thánh lễ tạ ơn khi vừa đặt chân đến đây, sau đó cùng chia sẻ một bữa tiệc với bộ tộc Seloy bản địa. Biến cố lịch sử này, cùng với nhiều biến cố khác, là minh chứng cho di sản Thánh Thể mạnh mẽ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, dẫu cho phần lớn chưa được biết đến. Di sản này, hoàn toàn không bị lãng quên, phải tiếp tục trở thành nguồn mạch cho sự canh tân và hiệp nhất.

Nhờ phúc lành của Thiên Chúa Toàn năng, di sản này vẫn tiếp tục sinh hoa trái khi dẫn đưa các thế hệ mới của người Công giáo Hoa Kỳ đến với Chúa Giêsu Kitô. Chúa cũng đã linh hứng cho một số người nam và nữ làm chứng cho Tin mừng một cách triệt để. Chẳng hạn, tôi nghĩ đến các vị tử đạo tại New York và Georgia, Thánh Kateri Tekakwitha, Thánh Elizabeth Ann Seton, Thánh Katharine Drexel, Thánh Gioan Neumann và Đấng Đáng kính Fulton Sheen, vị sẽ sớm được tuyên phong chân phước. Lộ trình mà anh chị em đi được đặt theo tên của một vị thánh khác, Thánh Frances Xavier Cabrini, vị sáng lập một hội dòng có sứ mạng chăm lo các nhu cầu thiêng liêng và vật chất của những người di dân nghèo. Hoạt động tông đồ đầy nhiệt thành của các vị thánh nam nữ ấy, cũng như của biết bao người khác giống như các ngài, đã không thể thực hiện được nếu không có sức mạnh mà các ngài kín múc mỗi ngày từ những giờ phút cầu nguyện thinh lặng trước Nhà Tạm.

Thưa anh chị em, khi tham dự cuộc hành hương Thánh Thể này, anh chị em đang tiếp nối di sản đức tin vĩ đại ấy. Dọc theo hành trình này không thiếu những cử hành thánh lễ, các cuộc rước Thánh Thể và chầu Thánh Thể, mang lại cho anh chị em sức mạnh và sự nuôi dưỡng cần thiết để tiếp tục chặng đường của mình. Có thể chính anh chị em cũng tự mình cảm nghiệm được cơn đói “bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6:51). Thật vậy, Mình và Máu thật của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chính là sự sống của Hội thánh lữ hành trên trần gian. Thánh Gioan Phaolô II đã diễn tả điều này thật đẹp trong Thông điệp Ecclesia de Eucharistia: “Thánh Thể, là sự hiện diện cứu độ của Đức Kitô trong cộng đoàn tín hữu và là của ăn thiêng liêng của cộng đoàn, là tài sản quý giá nhất mà Hội Thánh có thể có được trong cuộc lữ hành qua dòng lịch sử” (số 9). Khi đất nước đánh dấu ngày kỷ niệm thành lập quê hương nơi trần thế của mình, tôi hy vọng rằng trải nghiệm lữ hành này cũng sẽ giúp anh chị em hướng mắt về quê hương trên trời (x. Dt 11:16), đồng thời cũng là một lời nhắc nhở rằng Thánh Thể là một hồng ân vô giá, là lương thực không thể thiếu của chúng ta. Chính nhờ nhận biết và đón nhận hồng ân này mà Giáo hội tại Hoa Kỳ sẽ tìm thấy sức mạnh để tiếp tục công cuộc bác ái phục vụ toàn xã hội, đặc biệt trong các lãnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội căn bản, đồng thời tiếp tục sứ mạng loan báo Tin mừng.

Khi cuộc hành hương này khép lại, tôi khích lệ anh chị em hãy đặt cuộc đời mình dưới sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa khi trở về nhà, cũng như vun đắp một đời sống Thánh Thể mạnh mẽ trong gia đình, giữa bạn bè và trong các cộng đoàn của mình. Tin tưởng rằng cuộc hành hương Thánh Thể sẽ sinh nhiều hoa trái dồi dào tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi phó thác tất cả anh chị em cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Và xin Thiên Chúa Toàn Năng ban phúc lành cho tất cả anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Chuyển ngữ từ: aleteia