Bước Chân Tự Dân – Gieo Mầm Hy Vọng
“Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng luống công…” (Tv 127,1)
Ngày 24/07/2025, tại Hội trường Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, Caritas Đà Lạt đã tổ chức buổi Tổng kết tiến trình Phát Triển Tự Dân (PLD) – Giai đoạn 4 (2023–2025), khép lại một chặng đường dài hơn một thập kỷ (2014–2025) đồng hành cùng cộng đồng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng trong hành trình xây dựng sinh kế bền vững, bảo tồn văn hóa và phát triển nông nghiệp sinh thái.
Tham dự buổi Tổng kết có 200 khách mời đến từ 14 cộng đồng dân tộc thiểu số, Hội Người Khuyết Tật Lâm Đồng, quý Cha, quý tu sĩ, Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt, Caritas các giáo phận bạn (Phan Thiết, Long Xuyên), đại diện NTFP và cô Elizabeth Cruzada- chuyên gia từ Philippines.

Không Gian Gặp Gỡ – Giao Lưu – Tạ Ơn
Buổi Tổng kết được mở đầu bằng Thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính Tòa, do Cha Gioan Boscô Hoàng Văn Chính –Tổng Đại diện, đồng thời cũng là Giám đốc Caritas Đà Lạt chủ sự – như một điểm nhấn thiêng liêng của hành trình, giúp cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, dâng lời tri ân Thiên Chúa và xin ơn nâng đỡ cho chặng đường tiếp theo.
Tiếp theo chương trình, các tham dự viên vào hội trường giáo xứ tham quan các sản phẩm được trưng bày, nghe báo cáo Tổng kết, Tọa đàm và Định hướng tương lai.
Sản phẩm được trưng bày khá đa dạng: thổ cẩm, rượu cần, rau sạch, cà phê, mật ong rừng của bà con nông dân và các sản phẩm thủ công của Hội Người Khuyết Tật Đà Lạt – thể hiện rõ nét sức sáng tạo, tính bền vững và niềm tự hào địa phương.

Báo cáo kết quả giai đoạn 2023-2025
Chị Nguyễn Thị Song Tứ – Điều phối dự án PLD – đã trình bày vắn tắt những kết quả nổi bật trong giai đoạn vừa qua: từ việc khơi dậy nội lực cộng đồng thông qua nghiên cứu hành động, đến quá trình học hỏi liên tục qua các diễn đàn, khóa tập huấn, chuyến tham quan và giao lưu thực địa.
Bên cạnh đó, hành trình chuyển đổi nông nghiệp sinh thái đã được cộng đồng tích cực đón nhận, từng bước thay đổi thói quen canh tác, giảm dần phụ thuộc hóa chất. Giá trị văn hóa truyền thống cũng dần được phục hồi và gìn giữ trong đời sống thường ngày. Nhiều nhóm sản phẩm địa phương không chỉ được hình thành mà còn vươn lên đạt chứng nhận chất lượng.
Các tiểu dự án nhỏ – nhưng giàu ý nghĩa – tiếp tục được cộng đồng triển khai một cách sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và hỗ trợ người yếu thế.

Tọa Đàm “Bước Chân Tự Dân – Gieo Mầm Hy Vọng”
Ba câu chuyện tiêu biểu đã được chia sẻ tại buổi tọa đàm:
- Chị Nguyễn Thị Thanh Sang – đại diện nhóm “Hoa Tay Khuyết” khẳng định người khuyết tật có thể sống có ích bằng chính đôi tay khéo léo và tinh thần tự chủ.
- Chị Ma Phum – một hộ gia đình chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, kể về sự hồi sinh của vườn tược và niềm vui khi thấy thú rừng quay về.
- Chị K’Đào – thành viên Tổ hợp tác Cà phê Pơ Nơm, chia sẻ hành trình chuyển đổi mô hình và nâng cao chất lượng sản phẩm sạch.
Ba câu chuyện trên tuy khác nhau nhưng cùng chung một điểm chạm: khi dám bắt đầu, dù thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng chỉ cần “đi đúng hướng”, sự hỗ trợ và cộng tác sẽ dần xuất hiện – từ gia đình, cộng đồng, Cha xứ cho đến các tổ chức đồng hành. Và trên tất cả, niềm tin chính là điều nâng đỡ họ bước tiếp.
Nhân dịp này, cô Elizabeth Cruzada cũng chia sẻ thêm câu chuyện thành công và những bài học quý giá từ một gia đình nông dân tại đảo Mindanao (Philippines), như một lời khích lệ mà cô muốn dành cho bà con trên hành trình canh tác bền vững phía trước.

Định Hướng Tương Lai: Tiếp Nối Niềm Tin và Hy Vọng
Sau phần Tọa đàm là Định hướng tương lai, do chị Maria Goretti Đinh Thị Hồng Phúc – Phó Giám đốc Caritas Đà Lạt, chia sẻ. Giai đoạn sắp tới, tiến trình Phát triển Tự Dân sẽ tập trung vào ba mục tiêu:
- Phát triển nông nghiệp sinh thái
- Phát triển sinh kế bền vững
- Củng cố tổ chức cộng đồng
Đây chính là kim chỉ nam để tiếp tục xây dựng một cộng đồng đoàn kết, tự chủ, tôn trọng văn hóa bản địa và sống tinh thần chăm sóc Ngôi Nhà Chung.
“Bước chân tự dân – Gieo mầm hy vọng” không chỉ là một khẩu hiệu, mà là hành trình cộng đồng đang bền bỉ bước đi mỗi ngày. Từ những điều nhỏ bé – như một luống rau sạch, một nhịp chiêng ngân, hay đôi tay khuyết tật không ngừng cố gắng – bà con đang gieo vào đất hy vọng, gieo vào nhau niềm tin.
Kế thúc buổi gặp gỡ, ai nấy ra về mang theo nụ cười trên môi, và lòng đầy phấn khởi, với niềm tin rằng “sự sống sẽ luôn nảy mầm từ những điều nhỏ bé nhất.”
Caritas Đà Lạt








