Một bài đăng gần đây trên Instagram của steffani_hisgirlsunday đã làm nổi bật một số công việc độc đáo nhất trong Giáo hội Công giáo. Nhìn vào danh sách này, chúng ta không thể không mỉm cười và suy ngẫm về những nghề nghiệp trong Giáo hội. Thế là chúng tôi vui vẻ mượn ý tưởng này (xin cảm ơn tác giả!), rồi bắt đầu tự hỏi: công việc nào trong số này là ấn tượng nhất thế giới, và chúng ta phải nộp đơn xin việc ở đâu?
Dưới đây là một vài công việc sáng giá:
1 Người chuyển em bé tại Vatican
Hồ sơ xin việc của bạn cần bao gồm: Phản xạ nhanh nhẹn, nụ cười thân thiện, và sự tự tin khi bế một sinh linh bé nhỏ trong khi hàng ngàn người đang dõi theo.
Nếu từng xem một buổi tiếp kiến chung của Đức Giáo hoàng, có thể bạn đã chứng kiến hoạt động đầy niềm vui này diễn ra. Các bậc cha mẹ nhấc bổng con mình hướng về phía lối đi, một vị phụ tá đáng tin cậy nhẹ nhàng đón lấy bé, và khoảnh khắc sau đó, đứa trẻ hạnh phúc đã nằm gọn trong vòng tay Đức Giáo hoàng để nhận phép lành, một nụ hôn, hoặc một cái ôm ấm áp, điều sẽ được nhắc lại mãi trong các buổi sum họp gia đình.
Đó là một công việc thật dễ thương, có chút hồi hộp, và có lẽ là một trong những bản mô tả công việc hạnh phúc nhất từng được viết ra.
2. Tài xế xe Giáo hoàng (Popemobile)
Hồ sơ ứng tuyển cần có: Lý lịch lái xe hoàn hảo, thần kinh thép, khả năng định hướng không gian xuất sắc và đôi mắt quan sát mọi hướng.
Nếu Người dơi có Batmobile thì Đức Giáo hoàng có Popemobile. Điều khiển chiếc xe độc nhất vô nhị này không chỉ đơn thuần là ngồi sau vô lăng với phong thái điềm đạm. Người lái phải di chuyển giữa những đám đông khổng lồ, luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, quan sát những người hành hương đang với tay chào Đức Thánh Cha, đồng thời giữ an toàn cho ngài trong khi vẫn duy trì được niềm vui của khoảnh khắc ấy.
Có thể nói rằng viết “khả năng định hướng không gian tốt” trong hồ sơ ứng tuyển vẫn còn là cách nói quá khiêm tốn, nhưng thật may, chúng ta chắc chắn rằng kỹ năng đỗ xe song song hiếm khi được yêu cầu nhiều trong công việc này.
3 Trạng sư của quỷ (Devil’s Advocate)
Hồ sơ ứng tuyển cần có: Sự tò mò, tài ngoại giao và sự tự tin để đặt câu hỏi: “Chúng ta có hoàn toàn chắc chắn hay chưa?”
Dù danh xưng này mang đầy kịch tính, nhưng vai trò lịch sử của nó không phải là để chống lại các thánh. Tên được biết đến một cách chính thức là Người cổ võ Đức tin (Promoter of the Faith), Devil’s Advocate có nhiệm vụ thẩm định các vụ án phong thánh, tìm kiếm những điểm yếu trong các chứng cứ và kiểm tra một cách nghiêm ngặt những tuyên bố về phép lạ hoặc nhân đức anh hùng. Vị trí này đã chính thức bị bãi bỏ vào năm 1983, nhưng tiến trình phong thánh vẫn đòi hỏi phải lắng nghe những ý kiến từ những quan điểm trái chiều.
Vì vậy, nếu suốt đời bạn bị cho là hay “vạch lá tìm sâu” trong các lập luận của người khác, cứ an tâm. Đó vẫn là điều Giáo hội khuyến khích. Chỉ tiếc là bạn sinh ra hơi muộn để có thể biến nó thành một nghề nghiệp mà thôi.
4. Chuyên viên chế tác và bảo quản hòm đựng thánh tích (Reliquarist)
Hồ sơ ứng tuyển cần có: Đôi tay khéo léo, năng khiếu nghệ thuật, kiến thức lịch sử và sự kiên nhẫn của một vị thánh — điều này hẳn rất hữu ích khi bạn làm việc với các ngài.
Các chuyên viên này được giao phó việc chế tác, phục chế và bảo tồn những hòm đựng thánh tích: những chiếc hộp tuyệt đẹp lưu giữ thánh tích của các thánh. Công việc của họ kết hợp giữa kỹ nghệ thủ công, bảo tồn, nghệ thuật thánh và lòng tôn kính sâu sắc đối với những thánh tích đã truyền cảm hứng cho những người hành hương qua nhiều thế kỷ.
Công việc này có lẽ không bao gồm cuộc săn lùng thánh tích trong các ngôi đền đang sụp đổ, nhưng việc dành trọn những ngày tháng của mình để chăm sóc một số bảo vật quý giá nhất của Giáo hội vẫn là điều thật phi thường.
5 Chuyên viên văn khố Vatican
Hồ sơ ứng tuyển cần có: Khả năng tổ chức xuất sắc, tính kín đáo và ý chí đủ mạnh để không dành cả buổi chiều chỉ mải mê đọc các thư của vua Henry VIII.
Văn khố Tông tòa Vatican lưu giữ thư từ của các giáo hoàng suốt nhiều thế kỷ, công hàm ngoại giao, văn kiện chính thức và các hồ sơ lịch sử liên quan đến những nhân vật như Galileo, Michelangelo và vua Henry VIII. Đối với các nhà sử học, đây là nơi có thể khiến người ta phải choáng ngợp đến bủn rủn chân tay.
Hãy tưởng tượng bạn đến nơi làm việc và biết rằng tủ hồ sơ của mình chứa đựng những văn bản đã góp phần định hình lịch sử của Giáo hội và thế giới. Phần khó khăn nhất của công việc có lẽ không phải là phân loại chúng, mà là việc phải tự nhắc nhở bản thân rằng bạn đang làm việc chứ không phải đang ngồi đọc sách.
6 Nhà khảo cổ học Vatican
Hồ sơ ứng tuyển cần có: Óc tò mò, sự kiên nhẫn, tình yêu dành cho lịch sử và hoàn toàn không sợ bụi bặm.
Nhân vật Indiana Jones đã làm cho ngành khảo cổ học trông giống như một cuộc săn lùng kho báu không hồi kết. Mặc dù các nhà khảo cổ Vatican có thể ít gặp phải những cạm bẫy rình rập, nhưng họ vẫn có đặc quyền được vén mở những chương đầu tiên của lịch sử Kitô giáo.
Dù là khai quật dưới lòng các vương cung thánh đường cổ xưa, nghiên cứu những khu chôn cất của Kitô giáo sơ khai, hoặc giúp xác thực các phát hiện liên quan đến quá khứ của Giáo hội, các chuyên gia này đang góp phần chắp vá các mảnh ghép lịch sử của Kitô giáo theo đúng nghĩa đen. Một số người dành nhiều năm làm việc ngay dưới lòng thành phố Rôma, nơi gần như mỗi lớp đất đều hé lộ một chương khác của lịch sử.
Có thể sẽ có ít những cuộc rượt đuổi bằng tảng đá lăn đầy kịch tính hơn, nhưng không phải nhà khảo cổ nào cũng có thể nói rằng họ đang góp phần khai quật thế giới của Giáo hội sơ khai.
7 Nhà thiên văn học Vatican
Hồ sơ ứng tuyển cần có: Tinh thần đam mê khoa học, năng lực toán học và sẵn sàng thức khuya.
Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng Vatican sở hữu một trong những đài quan sát thiên văn lâu đời nhất trên thế giới. Các nhà khoa học tại đây nghiên cứu những thiên hà, thiên thạch, hành tinh và những ngôi sao xa xôi, tiếp nối một truyền thống lâu đời không xem đức tin và khoa học là kẻ thù, mà là những người bạn đồng hành trong hành trình tìm kiếm chân lý.
Không nhiều công việc cho phép bạn vừa sống đức tin của mình vừa hướng ánh mắt về trời theo đúng nghĩa đen như vậy.
Đọc hết danh sách này, thật khó kìm được nụ cười trước những chức danh công việc khác thường ấy — và chúng tôi tin chắc rằng Vatican còn có nhiều công việc độc đáo và thú vị hơn nữa! Thế nhưng, đằng sau mỗi công việc là lời nhắc nhở rằng Giáo hội luôn cần đến mọi loại ân ban có thể hình dung được. Có người được gọi để rao giảng. Có người được gọi để bảo vệ. Có người gìn giữ lịch sử, người khác nghiên cứu các vì sao, trong khi cũng có những người âm thầm bảo đảm rằng một trẻ thơ nhỏ xíu được trao an toàn vào vòng tay của Đức Giáo hoàng.
Và nếu chúng tôi được yêu cầu chỉ chọn một công việc? Chúng tôi sẽ vui và nhận nó. Vai trò chuyển em bé kia dường như là công việc hoàn hảo nhất trên thế giới!
Chuyển ngữ từ: aleteia









