Sáng thứ Tư, ngày 08/07/2026, cộng đoàn Giáo sở Ngọc Long (thuộc Giáo xứ R’Lơm, Giáo hạt Đức Trọng, Giáo phận Đà Lạt) đã vui mừng cử hành Thánh lễ tạ ơn và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới. Đây là một mốc son lịch sử, đơm bông kết trái từ nỗ lực giữ đạo và sống đạo của cộng đoàn di dân sau gần 30 năm hình thành.

Niềm vui hội ngộ và hiệp thông

Đúng 9 giờ 30, Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể do Cha Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt – Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên – Quản hạt Đức Trọng, Cha Gioan Phùng Bá Trung (Dòng Chúa Cứu Thế) – Quản xứ R’Lơm, Cha Giuse Đinh Tiến Đức (Dòng Chúa Cứu Thế) – Quản nhiệm Giáo sở Ngọc Long, cùng quý cha trong Giáo phận và quý cha Dòng Chúa Cứu Thế. Tham dự thánh lễ là quý tu sĩ nam nữ, quý khách, đại diện chính quyền địa phương, quý ân nhân xa gần cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Mở lời đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân trọng đại sau bao năm tháng dài mong đợi. Trong niềm tín thác, ngài phó dâng công trình sắp khởi sự trong tay Chúa, nguyện xin Đức Maria Mân Côi – Bổn mạng Giáo sở – tiếp tục gìn giữ, để công trình sớm nhận được sự quảng đại cộng tác của muôn phương và hoàn thành trong bình an. Ngay sau đó, Cha Quản hạt Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên đã công bố Văn thư khởi công xây dựng nhà thờ mới. Văn thư điểm lại hành trình hình thành và phát triển của Giáo sở Ngọc Long, đồng thời khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của việc xây dựng ngôi thánh đường mới đối với đời sống đức tin của cộng đoàn.

Trở nên những “Viên đá sống động”

Trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm biến cố lịch sử này trong ánh sáng đức tin qua ba tâm tình sâu sắc:

Thứ nhất – Tạ ơn về hành trình đã qua:

Từ những gia đình di dân mang theo hành trang duy nhất là đức tin kiên vững giữa muôn vàn khó khăn, từ ngôi nhà nguyện bằng gỗ đơn sơ năm nào cho đến ước nguyện có một thánh đường khang trang hôm nay. Tất cả là minh chứng sống động cho lòng yêu mến Chúa và khát khao gắn bó với Hội Thánh.

Thứ hai – Ý nghĩa của thánh đường:

Việc xây dựng nhà thờ không chỉ là niềm vui riêng của Ngọc Long mà là niềm vui của toàn Hội Thánh. Ngôi thánh đường hữu hình được dựng nên sẽ là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện

giữa dân Người. Qua đó, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành những “viên đá sống động”, hiệp nhất với Đức Kitô là Viên Đá Góc để cùng xây dựng Hội Thánh vững bền.

Thứ ba – Lời mời gọi cộng tác:

Phó dâng công cuộc xây dựng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời tha thiết kêu gọi mọi người quảng đại cộng tác bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và tinh thần hiệp thông.

Kết thúc bài giảng, Cha Tổng Đại diện nhắn nhủ: “Chúa chẳng bao giờ thua kém lòng quảng đại của con người; Ngài sẽ trợ giúp và sẵn sàng ban phúc bội hậu cho lòng quảng đại của mỗi người.”

Nghi thức đặt viên đá và tâm tình tri ân

Sau bài giảng, nghi thức làm phép khu đất và đặt viên đá đầu tiên được cử hành trang nghiêm. Cha chủ tế dâng lời nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho công trình, để nơi đây thực sự trở thành trung tâm hiệp nhất, nơi cử hành các mầu nhiệm thánh và nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu.

Viên đá được đặt xuống lòng đất không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình kiến thiết vật chất, mà còn là kết tinh của niềm tin, niềm hy vọng và lòng hiệp thông của toàn thể cộng đoàn trên hành trình cùng nhau xây dựng ngôi nhà thờ dâng kính Đức Mẹ Mân Côi.

Trước khi kết lễ, Cha Quản nhiệm Giuse Đinh Tiến Đức đã thay lời cho cộng đoàn Giáo sở dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, quý cấp chính quyền, quý ân nhân và mọi người hiện diện. Ngài đặc biệt ghi ân những tấm lòng đã âm thầm đồng hành bằng lời cầu nguyện, công sức và sự hy sinh, tiếp thêm động lực lớn lao để công trình sớm ngày viên mãn.

Lễ đặt viên đá đầu tiên đã khép lại trong niềm tri ân và hân hoan, mở ra một chặng đường mới đầy hy vọng cho đời sống đức tin của Giáo sở Ngọc Long.

Đôi nét về Giáo sở Ngọc Long

Giáo sở Ngọc Long thuộc Giáo xứ R’Lơm, tọa lạc tại thôn Ngọc Long, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Năm 1995:

Khởi nguồn từ một điểm sinh hoạt tôn giáo theo chương trình di dân kinh tế mới.

Năm 1996:

Với sự quy tụ của nhiều gia đình từ Giáo phận Vinh đến lập nghiệp, Ngọc Long chính thức trở thành giáo họ trực thuộc Giáo xứ Phú Sơn.

Năm 1999 – 2000:

Cộng đoàn dựng một ngôi nhà nguyện bằng gỗ làm nơi quy tụ kinh nguyện. Từ năm 2000, chính quyền địa phương chấp thuận cho tổ chức các dịp lễ lớn (Giáng Sinh, Phục Sinh); các linh mục Giáo xứ Phú Sơn bắt đầu thường xuyên đến dâng Thánh lễ Chúa nhật.

Ngày 19/06/2020:

Giáo xứ R’Lơm được thành lập. Giáo họ Ngọc Long được chuyển về trực thuộc giáo xứ mới và được Cha Gioan Phùng Bá Trung (DCCT) chăm sóc mục vụ. Hiện nay, cộng đoàn có khoảng 1.100 tín hữu.

Ngày 14/01/2022:

Do nhà nguyện cũ đã chật hẹp và xuống cấp trầm trọng, trước nguyện vọng chính đáng của cộng đoàn, Tòa Giám mục đã chấp thuận việc xây dựng nhà thờ mới. Công trình chính thức được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng, tạo tiền đề cho Thánh lễ khởi công hôm nay.

Truyền thông giáo hạt Bảo Lộc