Chiều thứ Bảy, ngày 25/07/2026, cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa hân hoan quy tụ hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Gioan Nguyễn Đức Huyền (thuộc Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời – AA). Đây cũng là dịp để giáo xứ tri ân và chia tay hai thầy Đại Chủng sinh sau thời gian thực tập mục vụ hè tại đây.

Vào lúc 17g30, Thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng và chan chứa tâm tình tạ ơn. Đồng tế và hiệp dâng Thánh lễ có quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân của Tân chức cùng đông đảo thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
Giảng lễ trong Thánh lễ Chúa nhật XVII Thường niên, Cha xứ – cũng là Cha nghĩa phụ Giuse Đinh Long Văn Sĩ gợi mở cộng đoàn cùng suy ngẫm về câu hỏi: “Trong cuộc đời này, chúng ta đang đi tìm điều gì?” Từ dụ ngôn người tìm được kho báu trong ruộng, cha nhấn mạnh: giá trị cốt lõi của Tin Mừng không chỉ nằm ở hành động bán đi tất cả những gì mình có, mà chính là niềm vui vỡ òa khi tìm thấy điều quý giá nhất. Kho báu mà người Kitô hữu mải miết kiếm tìm không gì khác hơn là chính Đức Kitô. Chỉ khi gặp gỡ và thuộc trọn về Chúa, con người mới khám phá ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời và tận hưởng hạnh phúc bền vững.

Từ ý hướng đó, Cha giảng lễ liên hệ đến hồng ân thánh chức của Tân Linh mục Gioan Nguyễn Đức Huyền. Hành trình ơn gọi của ngài chính là một minh chứng sống động cho sự trung tín của Thiên Chúa – Đấng luôn âm thầm dìu dắt qua sự nâng đỡ, đồng hành của gia đình, các đấng bậc, quý ân nhân và cộng đoàn.
Cha Giuse cũng nhắn nhủ, vẻ đẹp của đời linh mục không hệ tại ở những thành quả mục vụ bên ngoài, mà là việc luôn “ở lại” trong tình yêu của Đức Kitô. Vì thế, câu Lời Chúa mà Cha Gioan chọn làm châm ngôn sống: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9) không chỉ là một khẩu hiệu đẹp để tuyên xưng, nhưng phải trở thành một chương trình sống mỗi ngày. Chỉ khi tháp nhập mật thiết với Chúa, người mục tử mới đủ sức trung thành với sứ vụ và uốn nắn trái tim mình nên giống trái tim Người.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tùng Nghĩa đã thay lời cộng đoàn chúc mừng tân linh mục Gioan, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai thầy Đại Chủng sinh đã quảng đại phục vụ, gắn bó với giáo xứ trong suốt mùa hè qua. Những lẵng hoa tươi thắm đan kết từ lòng tri ân và lời cầu nguyện của giáo xứ đã được trân trọng trao gửi đến tân Linh mục cùng hai thầy.
Trong bài đáp từ đầy xúc động, Cha Gioan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục vô giá. Ngài bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Cha nghĩa phụ Giuse, quý cha, quý tu sĩ, ân thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã không ngừng cầu nguyện và nâng bước ngài trên hành trình dâng hiến. Trải lòng trong sự khiêm hạ, tân linh mục chia sẻ: “Khi trở thành linh mục là lúc con đường tu tiếp tục; đó là hành trình tự đào tạo không bao giờ dừng lại.” Ngài tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục yêu thương và cầu nguyện để bản thân luôn sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận.
Tiếp lời cha mới, hai thầy Đại Chủng sinh cũng ngỏ lời tri ân Cha quản xứ Giuse, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa. Những ngày tháng mục vụ mùa hè chan chứa tình Chúa, tình người sẽ là hành trang quý báu, những kinh nghiệm thực tế sinh động giúp các thầy thêm vững bước trên tiến trình đào tạo hướng tới thiên chức linh mục.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui thánh thiện và bình an. Mỗi người ra về đều mang theo lời mời gọi vang vọng của Tin Mừng: hãy không ngừng tìm kiếm kho báu đích thực là Đức Kitô và luôn đắm chìm trong tình yêu của Ngài. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lành, gìn giữ Cha Gioan cùng hai thầy luôn kiên vững và trung thành trên con đường đáp lại tiếng gọi tình yêu.
Truyền thông giáo xứ Tùng Nghĩa









