“Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh luôn được nâng đỡ nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh, để nhờ đời sống thánh thiện và lời rao giảng chân lý của ngài, Dân Chúa không ngừng được lớn lên trong đức tin.”
Trong niềm hân hoan cùng toàn thể Giáo Hội mừng kính Thánh Đa Minh – Linh mục, vị sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết và là quan thầy Giáo xứ, vào lúc 10 giờ ngày 08 tháng 8 năm 2026, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Đa Minh đã long trọng quy tụ nơi thánh đường giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng kính vị thánh bổn mạng.
Thánh lễ do Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giang – Quản xứ chủ sự, cùng đồng tế có Cha cố Gioan Phan Công Chuyển và quý cha giáo xứ bạn. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý chức Hội đồng Giáo xứ, quý ân nhân, thân nhân cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu trong và ngoài giáo xứ.
Tiếng trống vang lên hòa cùng lời ca nhập lễ, đoàn rước tôn vinh Thánh Đa Minh tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn cùng quy tụ trước bàn thờ Chúa, hiệp lòng hiệp ý bước vào Thánh lễ mừng kính vị thánh quan thầy với tâm tình tạ ơn và tri ân.
Trong bài giảng, khởi đi từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Matthêu: “Anh em là ánh sáng thế gian”, và chủ đề Năm Thánh 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, cha Giuse Phan Đào Thục – Quản xứ Giáo xứ Tân Bùi – mời gọi cộng đoàn ý thức về sứ mạng của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay.
Người Kitô hữu được gọi là ánh sáng, nhưng không phải là ánh sáng tự thân. Đức Giêsu Kitô mới là nguồn sáng đích thực, là Mặt Trời Công Chính, còn người môn đệ đón nhận và phản chiếu ánh sáng của Người qua đời sống mình.
Nơi Thánh Đa Minh, ánh sáng Đức Kitô đã được phản chiếu cách đặc biệt qua đời sống cầu nguyện và nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Hình ảnh một chú chó ngậm đuốc sáng đi khắp thế gian trong giấc mơ của thân mẫu, gắn với tên gọi Đô-mi-ni-cô, như một dấu chỉ về sứ mạng của ngài: đón nhận ánh sáng từ Đức Kitô và đem ánh sáng ấy đến cho muôn người.
Mừng lễ Thánh Đa Minh, cộng đoàn được mời gọi noi gương vị thánh quan thầy, để đời sống cầu nguyện và việc loan báo Tin Mừng trở nên con đường giúp mỗi người sống trọn ơn gọi người môn đệ thừa sai, để ánh sáng Đức Kitô được chiếu tỏa giữa gia đình, cộng đoàn và xã hội.
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể, đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Trong hy tế tạ ơn của Đức Kitô, toàn thể cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cảm tạ vì biết bao hồng ân Người đã tuôn đổ trên giáo xứ qua sự chuyển cầu của Thánh Đa Minh trong suốt hành trình xây dựng và phát triển.
Trước phép lành cuối lễ, đại diện Hội đồng Giáo xứ thay lời cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân đến quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp thông cầu nguyện, cũng như luôn quảng đại cộng tác trong mọi sinh hoạt của giáo xứ.
Khép lại ngày mừng kính quan thầy, mỗi người ra về với niềm xác tín rằng lời mời gọi của Thánh Đa Minh vẫn luôn vang vọng trong đời sống Hội Thánh: hãy kết hợp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, trung thành với chân lý của Tin Mừng và trở nên chứng nhân của Đức Kitô bằng chính đời sống hằng ngày.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh quan thầy, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ Đa Minh, để mỗi người con trong giáo xứ luôn biết sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận, hầu góp phần xây dựng Hội Thánh bằng đời sống thánh thiện, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Ban Truyền thông Giáo xứ Đa Minh









