“Ngọt ngào hạnh phúc lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133). Đó là tâm tình Cha Giuse Đinh Lập Liễm – Niên trưởng Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục, đại diện cho Đức cha Antôn, Nguyên Giám mục Giáo phận và quý cha, quý sơ Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, quý dì Tu hội Tận Hiến và mọi người phục vụ gửi đến Đức cha Đaminh – Giám mục Giáo phận, nhân ngày Bổn mạng sắp tới. Cha Niên trưởng nói lên niềm vui và sự quan tâm ưu ái, mà Đức Cha đã luôn dành cho Nhà Nghỉ dưỡng. Mỗi lần Đức cha hiện diện làm cho bầu khi Nhà Nghỉ Dưỡng thêm vui tươi và ấm áp hơn. Và đặc biệt hơn, hôm nay Đức cha lại cho mọi người được chúc mừng Bổn mạng Đức cha tại chính nơi đây.

Kế đó, Đức cha Đaminh cảm ơn Đức cha Antôn, quý cha, quý sơ, quý dì và mọi người đã chúc mừng và nhớ đến Đức cha nhân dịp Lễ Bổn mạng. Đức cha cũng chia sẻ niềm vui vì được mừng Lễ Bổn mạng cùng với Đức cha Antôn, quý cha và mọi người trong tối hôm này thật là ý nghĩa và quý báu. Vì đây là lúc Mầu nhiệm Giáo Hội Hiệp thông được thể hiện cách sống động nhất.

Đặc biệt, Đức cha Antôn cũng khôi hài nói: “Mặc dù phải về thành phố khám bệnh, nhưng xem tin trên Vatican báo tin tối nay có mừng Lễ Bổn Mạng Đức cha Đaminh, nên phải tranh thủ về mừng”. Cho thấy tâm tình quý mến ngài dành cho Đức cha Đaminh.

Sau cùng, mọi người cùng tham dự tiệc mừng với quý Đức cha và quý cha trong bữa tối thân mật, chan chứa tình cha con.

Truyền thông Bảo Lộc