“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…”

Ngày hồng ân

Có những ngày sẽ qua đi theo dòng thời gian, nhưng cũng có những ngày đầy hồng ân, sẽ được lưu giữ mãi trong ký ức của mỗi người. Với 67 em thiếu nhi Giáo xứ Lạc Hòa – Ka Đô (Đơn Dương), ngày 03/8/2026 chính là một ngày hồng ân như thế.

Lúc 9g30, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn giáo xứ hân hoan đón Đức Cha Đaminh – vị chủ chăn của Giáo phận Đà Lạt về chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Bầu khí linh thiêng

Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản nhiệm Vinh Sơn Đỗ Quang Dung, Cha phó Phaolô Trần Xuân Hiệp cùng quý Cha. Sự hiện diện của Đức Cha và quý Cha là niềm khích lệ lớn lao, để cộng đoàn thêm xác tín vào tình yêu Thiên Chúa luôn đồng hành trên hành trình đức tin của mỗi người.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha đặc biệt nhắn nhủ các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức rằng từ giây phút lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, các em không còn chỉ là những người đón nhận, nhưng được sai đi trở thành những chiến sĩ của Tin Mừng. Hành trang các em mang theo là tấm khiênĐức Tin để đứng vững trước những thử thách và thanh gươm Lời Chúa để mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Đức Cha cũng giúp cộng đoàn ôn lại những hoa trái của Chúa Thánh Thần: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Qua đó, ngài khích lệ các em không ngừng vun trồng những nhân đức ấy trong đời sống hằng ngày, để xứng đáng trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong gia đình, nơi trường lớp và ngoài xã hội.

Sau bài giảng, là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức với việc Đức Cha đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần và xức Dầu Thánh ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần cho từng em.

Tâm tình tri ân

Khép lại Thánh lễ, lòng mỗi người đều dâng lên niềm cảm tạ. Tạ ơn Chúa vì hồng ân Thánh Thần vẫn không ngừng tuôn đổ trên Hội Thánh. Tri ân Đức Cha Đaminh, quý Cha, quý Sơ, quý anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho các em.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn thắp sáng ngọn lửa đức tin trong tâm hồncác em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để các em biết yêu mến Chúa hơn, yêu thương tha nhân nhiều hơn và can đảm sống chứng tá Tin Mừng giữa cuộc đời. Xin cho ngọn lửa hôm nay không chỉ cháy lên trong ngày lễ trọng đại này, nhưng sẽ được gìn giữ và lan tỏa suốt hành trình trưởng thành của các em.

Truyền thông Giáo xứ Lạc Hòa