Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, lúc 5g15 sáng thứ Hai ngày 10/8/2026, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Laurensô, Bổn mạng quý Thừa tác viên Ngoại lệ Trao Mình Thánh Chúa trong giáo xứ. Đồng tế với ngài có Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung, với sự tham dự của quý Thừa tác viên và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn nhìn lên gương sáng của Thánh Laurensô, vị phó tế đã sống trọn vẹn tinh thần yêu mến Thiên Chúa, tận tụy phục vụ Hội Thánh và quảng đại dấn thân cho người nghèo, để mỗi người cố gắng trở nên chứng tá sống động của Chúa.

Trong bài giảng, Cha phó Giuse chia sẻ:

Hạt lúa mì muốn sinh bông hạt phải được gieo xuống đất, chấp nhận mục nát và hy sinh. Cũng vậy, muốn con cái trưởng thành, ngoan ngoãn và nên người, cha mẹ phải biết hy sinh, yêu thương và làm gương cho con. Thành quả luôn bắt đầu từ sự gieo trồng và nỗ lực không ngừng.

Thánh Laurensô đã được gieo trồng trong một gia đình trung tín và nhiệt thành. Ngài cũng đã để cuộc đời mình trở thành hạt giống yêu thương, gieo vào lòng những người đau khổ, bệnh tật. Thánh nhân là mẫu gương sáng ngời cho những ai dấn thân phục vụ Hội Thánh.

Noi gương Thánh bổn mạng, quý Thừa tác viên ngoại lệ cho Rước Lễ đã và đang âm thầm cộng tác với các Linh mục trong việc trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn, đồng thời mang Mình Thánh Chúa đến với những người già yếu, đau bệnh và những người không thể tham dự Thánh lễ. Những nghĩa cử âm thầm ấy góp phần lan tỏa tình yêu của Chúa đến với mọi người.

Cuối lễ, Cha Quản xứ bày tỏ lòng biết ơn đối với quý Thừa tác viên vì những hy sinh, tận tụy và tinh thần phục vụ quảng đại trong suốt thời gian qua. Ngài cũng xin Chúa  ban cho quý Thừa tác viên luôn tận tâm, tận lực và nhiệt thành phục vụ Chúa và Hội Thánh.

Xin Thánh Laurensô luôn đồng hành và cầu bầu, để quý Thừa tác viên có một trái tim yêu mến, một tinh thần phục vụ khiêm nhường, một đôi chân sẵn sàng lên đường, để trao ban tình yêu, sự bình an và lòng thương xót Chúa đến với các bệnh nhân, người già yếu và những người đang cần được nâng đỡ.

Maria Têrêsa Quỳnh Chi – Anrê Hữu Trí
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa