Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của những ngày chuẩn bị mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sáng ngày 13/8/2026, đông đảo cộng đoàn tín hữu đã quy tụ về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, Giáo xứ La Vang, Giáo phận Đà Lạt, để cùng với Mẹ Maria dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hướng lòng về mầu nhiệm Đức Mẹ được đưa cả hồn lẫn xác về trời.
Chương trình hành hương bắt đầu lúc 8g45 với cuộc rước kiệu Đức Mẹ từ Đài Đức Mẹ Fatima tiến lên phương đình. Trong bầu khí trang nghiêm, đoàn rước cùng hòa chung lời kinh, tiếng hát, thể hiện tâm tình của những người con tìm đến bên Mẹ để được Mẹ đồng hành, chở che và dẫn đưa đến với Chúa Giêsu.
Cùng Mẹ dâng lời ca ngợi Thiên Chúa
Sau cuộc rước kiệu, lúc 9g00, cộng đoàn bước vào giờ dâng hoa kính Đức Mẹ, do Giáo xứ Tam Bố và Giáo xứ La Vang cùng thực hiện.
Những đóa hoa tươi được dâng lên Mẹ không chỉ diễn tả vẻ đẹp của lòng thành kính, nhưng còn là biểu tượng cho những tâm tình, những lời nguyện xin, những hy sinh và cuộc sống của mỗi người tín hữu. Qua từng lời ca, cử điệu và sắc hoa, cộng đoàn muốn trao dâng cho Mẹ tất cả niềm vui, nỗi buồn, những thao thức của gia đình, giáo xứ và Giáo phận.
Giờ dâng hoa cũng trở thành một lời tuyên xưng đức tin: Mẹ Maria là người nữ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đã khiêm tốn đón nhận thánh ý Chúa và trung thành bước đi với Người cho đến cùng. Vì thế, nơi Mẹ, người tín hữu nhận ra con đường dẫn tới sự sống đời đời: con đường của đức tin, lòng khiêm nhường, sự vâng phục và tình yêu.
Thánh lễ đồng tế – niềm hy vọng về quê trời
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ đồng tế mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, do Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chủ tế, cùng với quý cha đồng tế. Phụ trách thánh ca trong Thánh lễ là Ca đoàn Giáo xứ Tam Bố, Giáo hạt Di Linh.
Trong bầu khí phụng vụ trang trọng, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ để cùng với Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa về những kỳ công Người đã thực hiện nơi Mẹ. Mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời không chỉ là một đặc ân dành riêng cho Mẹ, nhưng còn mở ra cho toàn thể Hội Thánh một chân trời hy vọng: con người được mời gọi tiến về sự sống đời đời trong Thiên Chúa.
Nơi Đức Maria, Hội Thánh chiêm ngắm hình ảnh của chính mình trên hành trình đức tin. Mẹ đã từng bước đi trong những hoàn cảnh không dễ dàng, đã đón nhận lời truyền tin, đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời và đứng vững dưới chân thập giá. Chính sự trung tín ấy đã đưa Mẹ đến vinh quang.
Vì thế, mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng là dịp để mỗi người tín hữu nhìn lại hành trình của chính mình. Giữa những lo toan của cuộc sống, con người dễ bị cuốn vào những giá trị chóng qua. Nhưng khi chiêm ngắm Mẹ Maria, người tín hữu được nhắc nhớ rằng quê hương đích thực của mình là Nước Trời, và cuộc đời trần thế chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi được sống trong tình yêu và thánh ý Thiên Chúa.
Đến với Mẹ để trở về với Chúa
Từ nhiều nơi, các tín hữu tìm hành hương về bên Mẹ không chỉ để tham dự một nghi thức phụng vụ, nhưng còn để sống một hành trình đức tin. Bên Mẹ, họ tìm được một không gian cầu nguyện, một nơi để dừng lại giữa những bộn bề của cuộc sống và một cơ hội để phó thác những ưu tư của bản thân, gia đình và cộng đoàn cho Thiên Chúa.
Mẹ Maria luôn dẫn con cái mình đến với Chúa Giêsu. Mẹ không giữ người tín hữu lại cho riêng mình, nhưng hướng họ đến với Đấng là nguồn mạch của mọi ân sủng. Hình ảnh ấy được diễn tả cách đặc biệt trong biến cố Đức Maria lên đường thăm người chị họ là bà Êlisabét. Sau khi đón nhận sứ thần và biết mình được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ, Mẹ không khép mình trong niềm vui riêng. Mẹ “vội vã lên đường” đến với người chị họ.
Đó là một cuộc thăm viếng rất đặc biệt: Mẹ mang Chúa trong lòng và đem Chúa đến với một gia đình đang cần được yêu thương, nâng đỡ.
Từ trời cao, Mẹ vẫn thăm viếng đoàn con
Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là mừng một mầu nhiệm lớn lao của đức tin: Mẹ Maria, sau cuộc đời trần thế trung tín với Thiên Chúa, được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Nhưng mầu nhiệm này không có nghĩa là Mẹ trở nên xa cách con người. Trái lại, Mẹ ở gần con cái mình hơn.
Được ở bên Thiên Chúa, Mẹ trở thành người Mẹ chuyển cầu cho đoàn con đang còn trên hành trình trần thế. Mẹ vẫn “thăm viếng” Hội Thánh, thăm viếng từng gia đình, từng tâm hồn và đặc biệt những người đang đau khổ, yếu đuối, thất vọng.
Có những cuộc thăm viếng không được nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng lại được cảm nhận bằng đức tin. Một người mẹ âm thầm cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Một người cha mang nỗi lo của gia đình đến dâng cho Mẹ. Một người trẻ đang đứng trước những chọn lựa của cuộc đời tìm đến bên Mẹ.
Và hôm nay, khi cộng đoàn tín hữu quy tụ về Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong ngày mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, hình ảnh “Mẹ thăm viếng” lại trở nên một lời nhắc nhở sâu xa: Mẹ Maria vẫn đang trên đường đến với con cái mình. Vì thế, mỗi lần hành hương về bên Mẹ cũng là một lần người tín hữu được mời gọi trở về với Chúa bằng một tâm hồn đổi mới.
Xin Mẹ dạy mỗi người biết sống như Mẹ: khiêm nhường trong phục vụ, trung thành trong đức tin, quảng đại trong yêu thương và bền đỗ trong hy vọng.
Trong ngày hành hương này, cộng đoàn Giáo xứ La Vang, Giáo xứ Tam Bố và đông đảo khách hành hương cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện, xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành với Hội Thánh, với Giáo phận Đà Lạt, với từng gia đình và mỗi người đang gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
“Lạy Mẹ Maria, xin đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường cuộc sống, để cùng với Mẹ, chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa và trung thành bước đi trong niềm hy vọng vào sự sống đời đời.”
Truyền thông Giáo xứ La Vang


Cùng Mẹ dâng lời ca ngợi Thiên Chúa
Đến với Mẹ để trở về với Chúa






