Được thành lập trong khuôn khổ Đối thoại Liên tôn Đan tu, Hội đồng quy tụ những người thuộc nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau. Mục đích không phải là xóa nhòa những khác biệt, nhưng tạo không gian để các thành viên biết nhau, lắng nghe nhau và cùng suy tư về đóng góp của tôn giáo cho hòa bình.
Khi giới thiệu Hội đồng Hoà bình với Vatican News, Cha Cyprian Consiglio, đan sĩ và linh mục Camaldoli, đã nói: “Chỉ cần để người ta thấy chúng tôi như một nhóm bạn đã là một dấu chỉ trong một thế giới bị xé nát bởi chia rẽ, hận thù, thiếu hiểu biết và thiếu hy vọng”.
Cha Consiglio tóm tắt tinh thần của sáng kiến bằng bốn điểm: “những lời chung, nền tảng chung, những khát vọng chung, những nhu cầu chung”. Nhắc đến Tuyên ngôn Nostra aetate, ngài nói: “Chúng ta phải tìm ra điều mình cùng chia sẻ: nhận biết, bảo tồn và cổ võ”.
Ý tưởng về Hội đồng Hoà bình hình thành khi Cha Consiglio bắt đầu nhiệm vụ Tổng Thư ký Đối thoại Liên tôn Đan tu. Sau cuộc trao đổi với ông Gianni La Bella của Cộng đoàn Sant’Egidio, ngài nghĩ đến một sự kiện quốc tế và liên tôn thường niên để suy tư và cầu nguyện cho hòa bình như một “di sản phổ quát”.
Sau thời gian gặp gỡ trực tuyến, cuối tháng 5, các thành viên lần đầu quy tụ trực tiếp tại đan viện Camaldoli San Gregorio al Celio ở Roma. Thay vì một hội nghị, cuộc gặp được tổ chức như kỳ tĩnh tâm kéo dài năm ngày, với đời sống chung, cầu nguyện, suy niệm và đối thoại theo phương pháp lectio divina.
Các thành viên chọn những bản văn về hòa bình tiêu biểu cho truyền thống của mình. Cha Consiglio chia sẻ: “Điều đẹp nhất đối với tôi là được thấy tình yêu, sự tận tụy của họ đối với truyền thống của mình, lòng nhiệt thành đối với truyền thống và các bản văn thánh của họ”.
Mỗi buổi gặp kết thúc bằng một thời gian thinh lặng. Theo Cha Consiglio, điều này giúp các thành viên trung thành với căn tính tôn giáo riêng mà không biến cuộc gặp thành một hình thức cầu nguyện pha trộn. Ngài giải thích: “Cuộc gặp vượt trên những lời nói, thậm chí trước cả những lời nói, bởi vì thinh lặng là nguồn phát sinh lời nói và cũng là đỉnh cao của lời nói”.
Theo ngài, đóng góp của đối thoại liên tôn cho hòa bình trước hết nằm ở việc xây dựng các mối tương quan: “Trước hết đó là tình bạn, là sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, là sự nhận biết thực sự bản chất tôn giáo của người khác”.
Cha Consiglio cũng cảnh báo về “sự thiếu hiểu biết có lỗi”, khi con người sống cạnh những người thuộc tôn giáo khác nhưng không tìm hiểu họ.
Hội đồng Hoà bình hiện hướng tới một cuộc gặp quốc tế rộng lớn hơn. Theo Cha Consiglio, hòa bình có thể bắt đầu từ điều rất cụ thể: những người khác nhau về niềm tin vẫn có thể gặp gỡ, lắng nghe và trở thành bạn bè.
Nguồn: vaticannews.va









