Thánh Antôn Nguyễn Đích được Giáo phận Đà Lạt chọn làm quan thầy cho tất cả các Hội đồng giáo xứ (HĐGX) trong giáo phận. Tại Giáo hạt Đà Lạt, cứ 4 năm một lần, toàn thể thành viên Hội đồng giáo xứ trong giáo hạt quy tụ về nhà thờ Chính Tòa hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và đề cử Ban Thường vụ cho nhiệm kỳ mới. Các năm còn lại tổ chức theo giáo xứ.

Thánh lễ sốt mến
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, lúc 17 giờ 15 thứ Tư ngày 12/8/2026, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Antôn Nguyễn Đích – bổn mạng các Hội đồng giáo xứ trong Giáo hạt Đà Lạt lần III. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương, Cha Trưởng Ban truyền thông giáo phận Đaminh Nguyễn Hoàng Lam và quý Cha Quản xứ, phó xứ trong giáo hạt.
Tham dự Thánh lễ có hơn 300 thành viên thuộc 26 Hội đồng giáo xứ, giáo sở, giáo họ trong Giáo hạt Đà Lạt, cùng đại diện các đoàn thể: Tông đồ giáo dân, Hiền mẫu, Truyền thông, Caritas, Giới trẻ, Giáo lý viên và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng đại diện Gioan Bosco mời gọi cộng đoàn nhìn lại gương sáng của Thánh Antôn Nguyễn Đích: “Cụ là người tín hữu rất sốt sắng trong việc Nhà Chúa, đã trở nên mẫu gương để các vị trong Hội đồng giáo xứ noi theo trong công việc phục vụ của mình. Ước gì Thánh lễ hôm nay chúng ta dâng được lời chuyển cầu của Thánh Antôn Trùm Đích cho chúng ta luôn có tinh thần hăng say phục vụ nhằm mang lại những hoa trái tốt đẹp”.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương vắn tắt về cuộc đời và cái chết của Thánh Antôn Nguyễn Đích (1769 – 1838) đã để lại nhiều bài học đáng suy gẫm:
+ Làm chứng bằng đời sống trước khi làm chứng bằng cái chết:
Cuộc đời của ông Trùm Đích là một bằng chứng sống động. Ông là người có lòng đạo đức, sống hiền lành thật thà, chuyên chú làm ăn. Ông giàu có và có địa vị, được người đời kính trọng, nhưng ông đã hy sinh tất cả và dùng tất cả như phương tiện để phục vụ Giáo Hội. Nhờ gương mẫu và cách giáo dục của ông mà 10 người con của ông đều có lòng đạo đức như ông, trong đó có 3 người con tử vì Đạo (người con rể là Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng, chịu tử đạo cùng ngày 12/8/1838 với ông). Một gia đình có 4 người được phúc tử vì Đạo là một phúc lành Chúa ban cho ông và gia đình.

+ Chiếc áo không làm nên thầy tu:
Ông Trùm Đích không làm trùm họ nhưng vì lòng đạo đức, đời sống bác ái, mực thước trong gia đình và xã hội, có lòng kính mến các đấng bậc tu trì, có lòng thương kẻ khốn khó nhất là những người phong cùi… Chính tư cách của ông cũng như vì lòng yêu mến mà dân làng đã kính trọng gọi ông là ông trùm.
+ Tự hủy theo gương Chúa Giêsu trên thập giá:
Cuộc sống của Thánh Antôn Nguyễn Đích đã qua như một người chủ của gia đình, một người chức việc, một người đã sống và đi lại hành trình đau khổ của Chúa Giêsu, chấp nhận như hạt giống gieo vào lòng đất, chấp nhận tự hủy để Tin Mừng được sinh hoa kết trái.
Kết thúc bài giảng, Cha Quản xứ Phaolô liên hệ bối cảnh xã hội ngày nay không còn cảnh bắt bớ gươm đao hay tù đày như thời ông Trùm Đích, nhưng các tín hữu Chúa vẫn còn vô vàn nỗi sợ hãi khi sống đức tin. Vì thế thái độ luôn vững vàng trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân dù ở giữa những thử thách là lời mời gọi và cũng là lời khích lệ mọi người đừng chùn bước trong những lựa chọn hy sinh để mở lòng đón nhận và sống theo Tin Mừng.

Họp mặt huynh đệ
Sau Thánh lễ, mọi người tham dự sinh hoạt tại nhà mục vụ giáo xứ:
- Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ cấp giáo hạt Nhiệm kỳ 2022 – 2026 mãn nhiệm:
Trong phát biểu mãn nhiệm, ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ – nguyên Chủ tịch HĐGX Chính Tòa kiêm Chủ tịch HĐGX Giáo hạt Nhiệm kỳ 2022-2026, thay mặt Ban Thường vụ, điểm lại bối cảnh cùng ý nghĩa việc thành lập HĐGX cấp giáo hạt và giáo phận từ Đức Cha tiền nhiệm Antôn Vũ Huy Chương, với mong muốn đội ngũ hóa và tăng cường tính kết nối giữa các giáo xứ trong giáo hạt cũng như giữa các giáo hạt trong giáo phận.
Giáo hạt Đà Lạt là một trong những giáo hạt đầu tiên thực hiện định hướng của Chủ chăn giáo phận, với tính tổ chức cao, kết nối rộng, liên tục từ năm 2013 và đang bước vào nhiệm kỳ thứ 3. Nhận thức vai trò và trách nhiệm của mình, Ban Thường vụ đã không ngừng củng cố tính liên đới giữa các giáo xứ và luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động của giáo phận. Chính nhờ sự đồng hành, tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi từ Cha Quản hạt, các Cha trong Ban Tông đồ giáo dân, cùng quý cha quản xứ, đặc biệt là sự nhiệt tình của quý ông Chủ tịch cùng thành viên các Hội đồng giáo xứ, giáo sở, đã luôn hết mình hưởng ứng mọi sinh hoạt giáo hạt, giáo phận kêu mời.
Kết thúc, ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ kính chúc Ban Thường vụ tân nhiệm 2026-2030 luôn giữ vững, phát huy truyền thống và thu hái nhiều hoa trái trong nghĩa vụ kết nối của mình.
- Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ cấp giáo hạt Nhiệm kỳ 2026 – 2030 ra mắt:
Trước đó, lúc 16 giờ 30, quý ông Chủ tịch Hội đồng các giáo xứ, giáo sở có mặt tại phòng truyền thống Giáo xứ Chính Tòa để cùng Cha Quản hạt đề cử Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ cấp giáo hạt Nhiệm kỳ 2026 – 2030, gồm có 05 thành viên:
1. Chủ tịch: Ông Antôn Nguyễn Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐGX Tùng Lâm)
2. Phó Nội vụ: Ông Giuse Huỳnh Đức Toàn (Chủ tịch HĐGX Chính Tòa)
3. Phó Ngoại vụ: Ông Philipphê K’Ra Jan Pham (Chủ tịch HĐGX Lang Biang)
4. Thư ký: Ông Giacôbê Vương Tăng Hiếu (Chủ tịch HĐGX Thiện Lâm)
5. Thủ quỹ: Ông Giuse Nguyễn Đình Thiệu (Chủ tịch HĐGX Hà Đông)
– Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt cùng tất cả quý vị Chủ tịch 26 giáo xứ, giáo sở chụp hình lưu niệm.
– Cha Quản hạt Phaolô bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Thường vụ HĐGX Giáo hạt Nhiệm kỳ 2022-2026; chúc mừng và kỳ vọng Ban Thường vụ HĐGX Giáo hạt cùng quý chức Hội đồng các giáo xứ, giáo sở Nhiệm kỳ 2026-2030 có lòng đạo đức sốt sắng, có đời sống mực thước và lòng nhiệt thành hăng say trong mọi công việc, không phải để khơi lên dòng máu nóng tìm đến cái chết, nhưng là sống hiến thân từng giây phút đời mình cho tha nhân bằng cách chết đi những yếu đuối tầm thường của bản thân.

Tiếp đó, Cha Tổng Đại diện huấn từ và chúc lành cho bữa ăn huynh đệ. Ngài nhấn mạnh:“Một giáo xứ phát triển mạnh mẽ không thể thiếu HĐGX gồm những con người nhiệt tâm, có tinh thần phục vụ, biết kết nối và làm việc chung, xây dựng và tham gia các sinh hoạt của giáo xứ trong hiệp nhất, thăng tiến…”.
Ngày mừng Bổn mạng các HĐGX Giáo hạt Đà Lạt khép lại trong niềm hân hoan, thắm tình huynh đệ, đồng thời mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều thử thách của thời đại, nhưng cũng tràn đầy niềm hy vọng. Bởi, các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đi theo Chúa trên những cung đường khác nhau, nơi không chỉ có hoa hồng tử đạo, hoa huệ khiết trinh, mà còn có dây trường xuân hôn nhân và hoa tím góa bụa.
Xin cho các thành viên HĐGX các cấp biết noi gương Thánh Antôn Trùm Đích, luôn có lòng đạo đức, tinh thần phục vụ khiêm tốn, để thực sự là những cánh tay nối dài của các vị mục tử, sẵn sàng lên đường san sẻ yêu thương, lan tỏa sự hiệp nhất, bình an cùng lòng thương xót Chúa đến với mọi người, nhất là những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương, giúp họ giữ vững đức tin giữa lòng đời hôm nay.
Bích Phương – Xuân Cường – Tâm Huỳnh
Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt









