Trong niềm vui chung của toàn thể Hội Thánh, sáng ngày 15/08/2026, Giáo xứ Phúc Lộc long trọng tổ chức đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đây không chỉ là ngày Bổn mạng của Giáo xứ mà còn là dịp để đoàn con cái nhìn lại một chặng đường sinh hoạt sống động, đầy hồng ân trong suốt các tháng qua.
Đỉnh cao của chuỗi hồng ân
Trước khi bước vào ngày đại lễ, Giáo xứ đã trải qua những tháng hè đầy ắp tiếng cười và ơn thiêng:
- Nuôi dưỡng đức tin: Đón nhận các em thiếu nhi Xưng tội và Rước Lễ Lần Đầu (12/07/2026).
- Mở rộng lòng bác ái: Chủ nhật (19/07/2027): Chia sẻ và chung tay đóng góp xây dựng Nhà thờ Phaolô – hạt Madagui cùng Cha Antôn Vũ Thanh Hoà – Quản xứ Giáo xứ Phaolô.
- Hiệp nhất và yêu thương: Toàn giáo xứ hướng về ngày Bổn mạng Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt cùng Giáo họ Đaminh (08/08) và phiên Chầu lượt thay mặt giáo phận (09/08/2026).
Sức bật trẻ trung từ sân cỏ Mini
Bầu không khí mừng lễ Bổn mạng càng thêm hào hứng, nhờ giải bóng đá mini kéo dài suốt một tháng (khai mạc ngày: 18/07/2026).
- Quy mô: 8 đội bóng đại diện cho 8 giáo họ tham gia tranh tài.
- Kịch tính: Trải qua 15 trận đấu nảy lửa, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, mang lại một sân chơi sôi động, bổ ích, kết nối mọi người trong tinh thần thượng võ và hiệp hành Kitô giáo.
- Kết quả: Giải đấu chính thức khép lại vào trưa ngày 15/08/2026 với chức vô địch đầy thuyết phục thuộc về đội Giáo họ Gioan.
Ngày đại lễ đong đầy hồng ân
Sáng 15/08/2026: Cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Nguyện xin Mẹ luôn đồng hành, chở che và nâng đỡ từng gia đình trong Giáo xứ.
Chiều 16g30: Niềm vui nối tiếp niềm vui khi Giáo xứ được đón tiếp Cha Tổng Đại Diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đến chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức.
Đây là dấu mốc quan trọng để các Kitô hữu trẻ lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, vững vàng làm chứng cho Chúa giữa đời.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ban xuống trên Cha xứ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa muôn vàn ơn lành, luôn sống hiệp nhất và yêu thương như chủ đề của những ngày hội vừa qua.
Tin, ảnh: Phaolô Nguyễn Văn Sang
BTT Giáo hạt Bảo Lộc









