Mong chờ với lòng yêu mến
Lúc 8 giờ 45 sáng thứ Năm ngày 9/7/2026, trong tiếng chuông vang vang, toàn thể Giáo xứ Tu Tra-Giáo hạt Đơn Dương hân hoan chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, vị chủ chăn của Giáo phận Đà Lạt về thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 77 em thiếu nhi của giáo xứ

Sau khi vào nhà thờ viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Cha ký sổ chấp thuận cho các em được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ tràn đầy tình thương của Chúa

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm sốt sắng do Đức Cha chủ tế cùng với Cha Quản hạt Vinh Sơn Đỗ Quang Dung, Cha Quản xứ Antôn, Cha phó Tôma Thiện, cùng quý Cha đồng tế.

Trong Bài giảng, Đức Cha nhắc các em cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa về sứ vụ loan báo Tin Mừng, một sứ vụ của tình thương. Loan báo Tin Mừng khởi đi từ ý định yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta không ở lại, nhưng phải bắt đầu bằng hành vi ra đi với hành trang là các việc làm của tình yêu. Khép lại bài giảng, Đức Cha nhắc nhở các em về các hoa trái của Chúa Thánh Thần với hoa trái đầu tiên được nhấn mạnh đó là bác ái. Cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt là các em chăm chú lắng nghe và thưa đáp các câu hỏi của Đức Cha như hòa vào bản tình ca mà vị chủ chăn là người khởi xướng.

Sau bài giảng, Đức Cha đặt tay cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em và xức dầu trên trán là dấu chỉ ấn tín ơn Chúa Thánh Thần được ghi vào lòng các em.

Cuối Thánh Lễ, sau khi các em lãnh nhận phép lành trọng thể, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ thay mặt cho tất cả cộng đoàn Giáo xứ Tu Tra nói lên tâm tình tri ân của những người con Giáo xứ Tu Tra dành cho vị cha chung của mình.

Mẫu gương đức ái lan tỏa

Sau Thánh Lễ, Đức Cha Đaminh gặp gỡ đại diện hai cộng đoàn Nữ tu đang phục vụ tại Giáo xứ Tu Tra, những người đang lan tỏa tình yêu của Chúa đến mọi người trong giáo xứ, dù lương hay giáo, dù Công giáo hay Tin Lành.

Sau bữa cơm trưa thân mật đầy tình cha con, Đức Cha tiếp tục ghé thăm hai cộng đoàn các nữ tu Đaminh Rosa Lima và Saint Paul de Chartres là nơi các soeurs ươm trồng nhiều hạt giống Tin Mừng để đem đến cho mọi người.

Ngày hồng phúc khép lại, vị chủ chăn tiếp tục lên đường để chuẩn bị cho Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức vào buổi chiều tại Giáo xứ Lạc Lâm. Thế nhưng, tình thương mà ngài dành cho đàn chiên của Chúa tại Giáo xứ Tu Tra vẫn luôn vang vọng mãi.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động cho mỗi người luôn biết sống bác ái yêu thương, để sống đúng sứ mạng của mình, góp phần làm cho Tin Mừng được lan tỏa khắp vùng truyền giáo này.

Truyền thông Giáo xứ Tu Tra