Sáng thứ Hai, ngày 13/7/2026, trong bầu khí linh thiêng của ngày hành hương kính Đức Mẹ Fatima, đông đảo linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa từ nhiều giáo xứ trong Giáo hạt Đơn Dương – Giáo hạt phục vụ chính trong Thánh lễ hôm nay,  đã quy tụ về Phương Đình Đức Mẹ La Vang để hiệp dâng giờ kinh, nghi thức dâng hoa và Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Cùng với Mẹ Maria, cộng đoàn được mời gọi bước vào cuộc hành hương của đức tin bằng chính trái tim biết lắng nghe, biết vâng phục và biết đem Tin Mừng của Đức Kitô vào đời sống hằng ngày.

Ngày hành hương của những người con trở về bên Mẹ

Từ sáng sớm, khuôn viên Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang đã rộn ràng bước chân của các đoàn hành hương, dù rằng thời tiết tuần qua bão gió kéo dài, trời liên tục đổ những cơn mưa lớn, sương mù dày đặc, thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản được lòng say mến Mẹ, muốn được kề cận bên Mẹ dấu yêu của đoàn con cái Mẹ trở về trong niềm vui, sự yêu mến và tình hiệp thông.

Không khí hành hương mang nét đẹp rất riêng. Sau những lời chào hỏi thân tình là những tràng chuỗi Mân Côi không ngừng được cất lên. Nhiều người lặng lẽ quỳ trước linh đài Đức Mẹ, dâng lên Mẹ những tâm tình riêng tư của cuộc sống: lời tạ ơn vì những hồng ân đã lãnh nhận, lời khẩn cầu cho gia đình, cho người thân đau yếu, cho các bạn trẻ, cho Giáo hội và cho hòa bình thế giới.

Những đóa hoa của lòng yêu mến

Trong tiếng nhạc dịu dàng và những khúc ca tôn vinh Đức Maria, các đội hoa trong Giáo hạt Đơn Dương tiến bước với những đóa hoa tươi thắm dâng lên Mẹ. Những cử điệu uyển chuyển, những tà áo truyền thống và từng nhịp bước khoan thai đã góp phần tạo nên một bức tranh đạo đức vừa trang trọng vừa đậm đà bản sắc văn hóa Công Giáo Việt Nam.

Đối với người tín hữu, những đóa hoa không chỉ là món quà của thiên nhiên nhưng còn tượng trưng cho chính cuộc đời mỗi người. Đó là những hy sinh âm thầm, những việc bác ái kín đáo, những lời cầu nguyện chân thành và những quyết tâm đổi mới đời sống được dâng lên Thiên Chúa qua bàn tay hiền mẫu của Đức Maria.

Trong linh đạo Fatima, mọi việc đạo đức đều hướng con người đến với Đức Kitô. Đức Maria không giữ con cái lại nơi mình, nhưng luôn dẫn họ đến gặp Chúa Giêsu. Chính vì thế, những đóa hoa dâng lên Mẹ hôm nay cũng là lời cam kết của cộng đoàn sẽ tiếp tục sống Tin Mừng giữa lòng thế giới bằng đời sống yêu thương, phục vụ và hiệp nhất.

Thánh lễ đồng tế: Hy tế đỉnh cao của cuộc hành hương

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng mỗi cuộc hành hương chỉ thực sự đạt đến ý nghĩa trọn vẹn khi đưa con người đến cuộc gặp gỡ với Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Đức Maria luôn hiện diện như người Mẹ dẫn đưa đoàn con đến với Con của Mẹ, bởi chính Chúa Giêsu mới là nguồn mạch của mọi ân sủng và bình an. Mẹ như là điểm hẹn của mỗi người vào ngày 13 hàng tháng, Mẹ như có hấp lực thu hút con cái về bên Mẹ để dâng lên Chúa những lời tạ ơn đẹp nhất.

“Hành hương với Mẹ Maria bằng trái tim”

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Đức Cha đã gợi mở một chủ đề gần gũi nhưng mang chiều sâu thiêng liêng: Hành hương với Mẹ Maria bằng trái tim.”

Khởi đi từ bài Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 10, 34–11,1), Đức Cha nhấn mạnh rằng người môn đệ của Đức Kitô được mời gọi chọn Chúa làm ưu tiên tuyệt đối trong cuộc đời. Lời mời gọi ấy không phải là từ bỏ tình yêu đối với gia đình hay những người thân yêu, nhưng là đặt Thiên Chúa ở vị trí cao nhất để mọi tương quan khác được thanh luyện và trở nên trọn vẹn trong tình yêu của Người.

Theo Đức Cha, hành hương không chỉ là một chuyến đi mang tính truyền thống hay đạo đức bình dân; cũng không phải chỉ là việc đến một nơi linh thiêng để dâng lời cầu xin những ơn lành theo nhu cầu của bản thân. Điều quan trọng hơn cả là cuộc hành hương của nội tâm, nơi mỗi người để cho Thiên Chúa biến đổi trái tim mình. Ngài nhấn mạnh: “Hành hương bằng đôi chân sẽ kết thúc khi chúng ta trở về nhà, nhưng hành hương bằng trái tim phải tiếp tục trong suốt cuộc đời người Kitô hữu.”

Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy nhìn lên Đức Maria như mẫu gương tuyệt hảo của người môn đệ. Tất cả cuộc đời của Mẹ là hành trình lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa: từ biến cố Truyền Tin, cuộc viếng thăm bà Êlisabét, đêm Giáng Sinh tại Bêlem, những năm tháng âm thầm ở Nadarét cho đến khi đứng dưới chân thập giá và hiện diện với Hội Thánh trong ngày lễ Ngũ Tuần.

Học nơi Mẹ các nhân đức của người môn đệ

Khai triển hình ảnh Đức Maria, Đức Cha đặc biệt dừng lại nơi lời căn dặn của Mẹ trong tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2, 5)

Đức Cha nhận định đây không chỉ là lời nhắn gửi dành cho những người giúp việc tại Cana cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng còn là lời nhắn nhủ của Đức Maria dành cho mọi Kitô hữu ở mọi thời đại. Đến với Mẹ không phải để dừng lại nơi Mẹ, nhưng để học nơi Mẹ thái độ biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đem Lời Chúa vào cuộc sống.

Mỗi cuộc hành hương sẽ trở nên trọn vẹn khi người tín hữu biết trở về gia đình với một trái tim mới, biết tha thứ nhiều hơn, biết yêu thương nhiều hơn, biết phục vụ nhiều hơn và biết sống Tin Mừng giữa những công việc rất bình thường của đời sống hằng ngày.

Bài chia sẻ khép lại trong lời mời gọi cộng đoàn hãy để mỗi ngày sống trở thành một cuộc hành hương mới, nơi mỗi người tiếp tục bước theo Đức Kitô với sự đồng hành của Đức Maria. Khi biết sống theo lời Mẹ dạy: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo,” người tín hữu sẽ tìm được niềm vui đích thực và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Tin Mừng giữa đời thường

Thánh lễ kết thúc bằng phép lành của Vị Chủ chăn Giáo phận, nhưng hành trình đức tin của mỗi người lại được mở ra với một sứ mạng mới. Mỗi cuộc hành hương chỉ thực sự sinh hoa kết quả khi những gì đã lãnh nhận nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể được tiếp tục sống và làm chứng trong đời thường.

Qua bài chia sẻ của Đức Cha Đaminh, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng hành hương không chỉ là một biến cố diễn ra trong một ngày, nhưng là hành trình kéo dài suốt cuộc đời. Hành hương với Mẹ Maria bằng trái tim chính là biết để cho Tin Mừng biến đổi cách nghĩ, cách sống và cách đối xử với tha nhân; biết học nơi Mẹ đời sống khiêm nhường, vâng phục và luôn sẵn sàng thực thi thánh ý Thiên Chúa qua lời nhắn nhủ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5).

Ngày hành hương tháng Bảy khép lại trong bầu khí hân hoan và sốt mến. Mỗi người trở về với gia đình, giáo xứ và môi trường sống của mình, mang theo lời mời gọi của Đức Kitô trong Tin Mừng cùng tấm gương của Đức Maria để tiếp tục sống ơn gọi người môn đệ giữa đời thường. Nguyện xin Đức Mẹ Fatima luôn đồng hành và chuyển cầu, để mỗi tín hữu biết mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, kiên vững trong đức tin, hăng say làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.

Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang