Chiều ngày 27/8/2026, trong niềm vui mừng kính Thánh Monica, cộng đoàn Giáo xứ Tu Tra, Giáo hạt Đơn Dương, hân hoan mừng lễ Thánh quan thầy các hiền mẫu giáo xứ.

16g45, sau giờ kinh, Cha Quản xứ Antôn Lê Xuân long trọng làm phép tượng Thánh nữ Monica, bổn mạng các bà mẹ Công giáo. Thánh Monica là một người mẹ giàu tình yêu thương và luôn kiên trì trong lời cầu nguyện. Dù cuộc sống gặp nhiều thử thách, Thánh Monica vẫn một lòng tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Gương sống của Thánh Monica là lời nhắc nhở mỗi người mẹ hôm nay luôn biết yêu thương gia đình, kiên nhẫn đồng hành cùng con cái và không ngừng cầu nguyện cho những người mình yêu thương.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đoàn rước tiến vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ. Cùng với các hiền mẫu giáo xứ, Cha Quản xứ Antôn, Cha phó Tôma Thiện và toàn thể cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Người đã ban, đồng thời cầu xin cho mỗi người mẹ luôn biết noi gương Thánh Monica, sống quảng đại, hy sinh và trở thành điểm tựa yêu thương cho gia đình.

Đặc biệt, những tiếng hát trong trẻo, đơn sơ của các em thiếu nhi trong Ca đoàn Thiên Thần cũng góp một phần không nhỏ cho Thánh lễ thêm trang nghiêm, đồng thời thể hiện lòng yêu thương và biết ơn đối với những người mẹ đã luôn âm thầm chăm sóc, hy sinh và cầu nguyện cho gia đình.

Trong niềm vui của ngày lễ bổn mạng, đại diện các Hiền mẫu Giáo xứ đã gửi lời cảm ơn đến quý Cha, Hội đồng Giáo xứ, Ca đoàn Thiên Thần, các em Lễ sinh và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, quan tâm, đồng hành và góp phần làm cho ngày lễ được diễn ra tốt đẹp và sốt sắng.

Ngày lễ bổn mạng khép lại trong niềm vui và tình hiệp nhất. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Monica, xin cho các Hiền mẫu luôn biết noi theo gương Thánh nữ, nâng đỡ nhau và cầu nguyện cho nhau, để mỗi người mẹ luôn giữ vững niềm tin, sống yêu thương và trở thành điểm tựa cho gia đình.

Giáo xứ Tu Tra