Lúc 14 giờ, Chúa nhật ngày 19/07/2026, dưới sự chủ tọa của Cha Giuse Vũ Thái Sơn, Quản xứ Giáo xứ Đa Lộc (Đà Lạt), Giáo họ Đức Mẹ Đạ Nhim thuộc Giáo xứ Đa Lộc đã tổ chức Lễ Bế giảng và Tạ ơn năm học Giáo lý 2025 – 2026. Đây là một cột mốc vô cùng ý nghĩa đối với giáo họ non trẻ thuộc vùng xa này vì đây là năm đầu tiên giáo họ tổ chức các lớp giáo lý tương đối quy củ Lễ Bế giảng năm học giáo lý cho các em thiếu nhi.

Những ngày tất bật chuẩn bị

Ngay từ giữa tháng 6, Cha Quản xứ Giuse đã thông báo Giáo họ Đạ Nhim sẽ tổ chức Lễ Bế giảng để tổng kết và khen thưởng năm học giáo lý. Sẽ có phần thưởng cho những em siêng năng dự lễ và chăm học Giáo . Ngoài ra, giáo họ còn có thêm các phần thưởng khuyến học dành cho những em có giấy khen trong việc học văn hóa tại trường.Thông báo này như một luồng gió thúc đẩy tinh thần thi đua của các thiếu nhi. Các lớp giáo lý bước vào giai đoạn thi cử và tổng kết nghiêm túc. Các bạn nhỏ nô nức gửi giấy khen học văn hóa cho các anh chị Huynh trưởng. Phụ huynh cũng rộn ràng không kém khi chủ động tới hỏi thăm về các trường hợp con em mình có giấy khen ngoài trường nhưng chưa có tên trong danh sách lớp Giáo lý. Trước những thắc mắc ấy, Cha Quản xứ đã vui vẻ hướng dẫn phụ huynh đăng ký học Giáo lý cho các con, tạo điều kiện tốt nhất để các em được sinh hoạt và học hỏi Giáo lý tại giáo họ.

Một tuần trước buổi Lễ Bế giảng, khuôn viên giáo họ rộn ràng: các anh chị Huynh trưởng tất bật ngược xuôi, nào chuẩn bị quà, nào viết giấy khen, trong khi các lớp Giáo lý hăng say tập luyện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho ngày hội lớn.

Ngày Lễ Bế giảngvà những con số ấn tượng

Rồi ngày mong đợi cũng đã đến. Từ 8g00 sáng Chúa nhật ngày 19/07/2026, các Huynh trưởng cùng các bạn Tông đồ Đội trưởng đã có mặt đông đủ để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng: sân khấu, hội trường, âm thanh, v.v..

13g00, quý phụ huynh đưa các em đến. Các bạn thiếu nhi ở xa nhất (Long Lanh) cách Đạ Nhim 20 km lại là những em có mặt đầu tiên.Tiếp theo làĐa Sar cách 10 km, rồi tới Đa Nhim. Tiếng cười nói rộn ràng: “Trưởng ơi, bạn này thiếu khăn quàng rồi”, “Trưởng ơi, có cần mặc áo khoác đồng phục của giáo họ không? Các phụ huynh ai nấy đều hân hoan, chăm chút cho con em mình thật xinh, thật ngoan trong ngày các em được vinh danh.

Đúng 14g30, dưới sự chủ tọa của Cha Quản xứ Giuse, Lễ Bế giảng chính thức khai mạc với nghi thức Chào cờ Thiếu Nhi Thánh Thể đầy trang nghiêm. Tiếp theo là giới thiệu các thành phần tham dự: quý Hội đồng Giáo họ và Hội đồng các Giáo khu, quý phụ huynh. Sau các tiết mục văn nghệ chào mừng sôi động và dễ thương từ các ngành, Trưởng Tôma Phạm Văn Thời, Trưởng Ban Giáo lý Giáo họ, đã thay mặt Ban Giáo lý tổng kết năm học Giáo lý 2025-2026 với những con số đầy ấn tượng:

Sĩ số: Trường Giáo lý năm nay quy tụ 130 thiếu nhi, chia làm 4 ngành với 6 lớp học: Ngành Chiên con có lớp Khai Tâm, Ngành Ấu nhi có lớp Sơ cấp1, Ngành Thiếu nhi có 2 lớp: Căn Bản 1 và Căn Bản 3, Nghành Nghĩa sĩ có 2 lớp: Kinh Thánh 1 và Kinh Thánh 3.

Nhân sự: Đội ngũ giảng dạy gồm 20 Huynh trưởng-Giáo lý viên, tăng gấp đôi so với năm học 2024 – 2025.

Cơ sở vật chất:tuy trong hoàn cảnh giáo họ chưa có nhà thờ, nhưng Hội đồng giáo họ đã ưu tiên trang bị 4 phòng học giáo lý để các em có điều kiện học tập.

Công tác huấn luyện: Giáo họ đã gửi 10 Giáo lý viên tham dự khóa đào tạo dự trưởng, và các dự trưởng đang chuẩn bị bước vào sa mạc Horeb để được đào tạo Huynh trưởng cấp 1. Đặc biệt, có những dự trưởng được trưởng thành và tiếp bước từ chính hàng ngũ Tông đồ Đội trưởng.

Nâng cao năng lực: Được sự chấp thuận của Cha Quản xứ, Ban Giáo lý đã chủ động tổ chức các khóa học về Lịch sử cứu độ, Giáo lý Hội Thánh Công giáo và Sư phạm Giáo lý để trau dồi vốn liếng cho đội ngũ Giáo lý viên. Đồng thời, ban cũng tập trung đào tạo đội ngũ Tông đồ Đội trưởng – những “cánh tay nối dài” và sẽ tiếp nối sứ mạng của Huynh trưởng.

Bên cạnh những “quả ngọt”, Ban Giáo lý cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế trong năm đầu tiên và hứa trước Cha xứ cùng Hội đồng Giáo họ sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa trong năm học mới.

Vinh danh những nỗ lực và lòng biết ơn

Phần mong chờ nhất của buổi lễ chính là giờ phút phát thưởng. Những gương mặt rạng rỡ hân hoan bước lên để nhận những phần thưởng xứng đáng:

49 thiếu nhi được vinh danh vì đã siêng năng tham dự Thánh lễ và chăm chỉ học Giáo lý.

50 thiếu nhi được nhận phần thưởng khuyến học nhờ thành tích học tập văn hóa xuất sắc tại trường.

Trong niềm xúc động, em Maria Nguyễn Ly Na, đại diện thiếu nhi đã dâng lời cảm ơn chân thành đến Cha xứ vì tình yêu thương Cha dành cho thiếu nhi, cảm ơn Hội đồng Giáo họ đã luôn dành sự ưu tiên cho trường Giáo , cảm ơn cha mẹ đã vất vả nhắc nhở thúc đẩy chúng con trong việc học Giáo lý và sống đức tin, và cảm ơn các anh chị Huynh trưởng đã tận tình hướng dẫn, đồng hành cùng các em qua các buổi học và sinh hoạt.

Thay mặt cộng đoàn, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo họ cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Cha xứ, cảm ơn sự quảng đại của các Huynh trưởng và sự cộng tác nhiệt thành của quý phụ huynh để mang lại một năm học Giáo lý thành công, sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho con em trong Giáo họ Đạ Nhim.

Tâm tình của người mục tử và Thánh lễ Tạ ơn

Khép lại phần tổng kết, Cha Quản xứ Giuse bày tỏ niềm vui trước những “hoa thơm trái ngọt” của giáo họ. Nhìn số lượng phần thưởng được trao, Cha khen ngợi tinh thần chăm ngoan của các em. Cha nhắn nhủ và ước mong các em được thưởng hôm nay sẽ tiếp tục cố gắng hơn vào năm sau, còn các bạn chưa được thưởng sẽ nỗ lực nhiều hơn để ngày mai tất cả đều được đứng trên bục vinh danh.

Cha cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Ban Hành giáo, quý ân nhân hội khuyến học, quý phụ huynh và các anh chị Huynh trưởng. Chính sự hiệp nhất, đồng lòng và cộng tác của mọi thành phần Dân Chúa đã dệt nên sự thành công tốt đẹp cho năm học này.

Sau phần phát thưởng, các em thiếu nhi cùng cộng đoàn giáo họ bước vào hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Bế giảng năm học. Mọi tâm tình, công khó và cả những thiếu sót của năm qua đều được sốt sắng dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và thắp sáng ngọn lửa yêu mến học hỏi và thực hànhLời Chúa trong lòng các em, như tâm tình của Thánh vịnh:“Con khao khát huấn lệnh của Ngài, lạy Chúa” (Tv 119,40).

Bài viết: Hải An; Hình ảnh: Quốc Anh
Giáo họ Đạ Nhim