Trong bầu khí linh thiêng và chan chứa hồng ân, chiều ngày 12/03/2026, Mẹ Hội Thánh đã hân hoan mở rộng vòng tay đón nhận 17 anh chị em Dự tòng, bằng Nghi thức Tiếp nhận chính thức tại nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt. Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc thời gian, mà là một mầu nhiệm của sự tuyển chọn, minh chứng cho lời Đức Kitô: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
Thánh lễ và các nghi thức do Cha Phó Giuse Ngô Viết Thụ chủ sự. Từ 16h30, các thỉnh nguyện viên cùng quý giáo lý viên và người đỡ đầu đã tề tựu đông đủ để dọn lòng tĩnh nguyện, trước khi Thánh lễ chính thức được cử hành lúc 17h15.
Cuộc Đối Thoại Của Đức Tin: Từ Bỏ Bóng Tối, Bước Ra Ánh Sáng
Khởi đi từ ngưỡng cửa của ngôi Thánh đường, 17 Dự tòng đã công khai nói lên khát vọng sâu thẳm nhất của đời người. Khi được hỏi “Các bạn xin Hội Thánh Thiên Chúa điều gì?”, họ đã dõng dạc đáp lời: “Thưa, xin Đức Tin”. Chính đức tin này là phương thế để họ chạm đến “Sự sống đời đời” (Ga 17,3).
Giữa cộng đoàn Dân Chúa, các anh chị em đã tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Cha giàu lòng thương xót. Họ quyết tâm khước từ mọi thần lực thế gian, cởi bỏ con người cũ để “bước đi trong ánh sáng của Chúa” (Is 2,5). Cùng hiệp thông trong lời tuyên hứa ấy, các vị đỡ đầu cũng đã xác quyết vai trò thiêng liêng của mình: sẵn sàng đồng hành, nâng đỡ và trở thành chứng nhân đức tin sống động cho các Dự tòng trên linh trình sắp tới.
Ấn Tín Thập Giá: Dấu Chuẩn Đích Của Ơn Cứu Độ
Đỉnh cao của Nghi thức Tiếp nhận là giây phút Cha chủ tế và những người đỡ đầu lần lượt ghi Dấu Thánh Giá trên trán các dự tòng. Dấu ấn này là bảo chứng của tình yêu cứu độ, khẳng định từ nay các anh chị em đã thuộc trọn về Đức Kitô, như lời Thánh Phaolô tông đồ: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6,14).
Bàn Tiệc Lời Chúa Và Ơn Trợ Lực Thiêng Liêng
Sau khi được chính thức tiếp nhận, các Dự tòng được mời gọi tiến vào cộng đoàn để cùng bẻ tấm bánh Lời Chúa. Trong bài giảng thuyết, Cha Phó Giuse đã khắc họa đậm nét dung mạo của một Thiên Chúa kiên nhẫn và vô vàn xót thương. Ngài mời gọi các Dự tòng hãy để mảnh đất tâm hồn mình rộng mở, đón nhận hạt giống Tin Mừng và ánh sáng soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để hạt giống ấy bám rễ sâu và sinh hoa kết trái dồi dào (Mt 13,8).
Nghi thức được tiếp nối qua các cử hành mang đậm tính bí tích và thanh tẩy:
- Nghi thức trừ tà và xức Dầu Dự tòng (Oleum Catechumenorum): Ban sức mạnh thiêng liêng, giúp các anh chị em chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ và sự giằng co của ác thần trong cuộc chiến thiêng liêng.
- Lời nguyện Tín hữu: Toàn thể cộng đoàn cùng dâng lời nài xin tha thiết lên Chúa Cha, cầu cho các Dự tòng được vững bước, cho những người hướng dẫn được đầy tràn ơn khôn ngoan, và cho Hội Thánh ngày càng lan rộng.
Nghi thức Tiếp nhận hôm nay là bước đệm hồng phúc, là bệ phóng ân sủng để 17 Dự tòng tiếp tục học hỏi Giáo lý, khao khát đợi chờ ngày được dìm mình trong dòng nước Tái sinh và lãnh nhận trọn vẹn các Bí tích Khai tâm Kitô giáo.
“Xin Chúa là Đấng đã khởi sự việc lành nơi anh chị em, sẽ hoàn tất việc đó trong ngày của Đức Giêsu Kitô” (Pl 1,6). Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục bao phủ, dìu dắt và thánh hóa các anh chị em trên con đường trở thành những Kitô hữu đích thực.
Gioan Bosco Khải Vịnh – Đaminh Xuân Cường
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa

