Anh chị em và chúng con giới trẻ rất thân mến,

Cách đây gần một tuần, tại nhà thờ Chánh Tòa này, người trẻ đã khai mạc năm 2005, dịp lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. 19 ca đoàn từ các giáo xứ tụ họp lại để ca ngợi, tôn vinh Thiên Chúa, cảm tạ hồng ân của Mầu nhiệm Giáng sinh, bày tỏ lòng yêu mến đối với Mẹ Maria và đưa chúng ta vào trong Mầu nhiệm của Năm Thánh Thể. Dịp tỉnh tâm hàng tháng vừa qua, các Linh mục trong Giáo hạt Đàlạt đã trao đổi rất nhiều, mọi người tham dự Giờ Ca Nguyện đều hết sức vui mừng và yêu mến giới trẻ.

Vui mừng vì các ca đoàn trong Giáo hạt được nâng lên về trình độ trong mọi phương diện. Đặc biệt số đông các ca viên là người trẻ đã để lại ấn tượng thật tốt đẹp.

Chớ gì điều người trẻ đã thực hiện trong ngày đầu năm mới, được phát huy cách mạnh mẽ hơn nữa, để rồi như lời Đức Giáo Hoàng vẫn luôn nói với người trẻ: Người trẻ là tương lai của Hội Thánh. Chính vì thế Hội Thánh luôn yêu mến, vun trồng, nâng đỡ, đồng hành với người trẻ trong đời sống của Hội Thánh.

Chúng ta bắt đầu trong tình yêu mến đối với Hội Thánh, bởi vì năm vừa qua, chúng ta có dịp cảm tạ hồng ân đức tin về biết bao nhiêu nỗ lực của các bậc tiền nhân trong việc rao giảng Tin Mừng. Các Đức Giáo Hoàng vẫn thường nói: người ta không muốn nghe cho bằng muốn thấy, càng tuyệt vời hơn nữa, những người rao giảng đã sống điều mình rao giảng. Tổ tiên chúng ta đã đón nhận, rao giảng đức tin và đã dùng máu đào, dùng chính đời sống của mình làm chứng cho đức tin, chúng ta được thừa hưởng hồng ân cao quý đó từ trước đến nay và cách đặc biệt trong Năm Thánh Truyền Giáo.

Bước vào Năm Thánh Thể, Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta, cách riêng người trẻ: Hãy quan tâm thánh hóa ngày Chúa Nhật. Nào là công ăn việc làm, nào là việc học hành, nào là bao nhiêu sinh hoạt vui chơi giải trí… điều đó là phải lẽ đối mới mọi người, nhưng đối với người tín hữu của Chúa Kitô, ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, là ngày mà mọi thành phần dân Chúa dành riêng cho Thiên Chúa chúng ta.

Chúng ta quan tâm nhiều hơn đến việc tham dự và tham dự sốt sắng phụng vụ ngày Chúa Nhật, để rồi khi có điều kiện, ít nữa một lần trong tuần, tham dự giờ chầu Mình Thánh Chúa. Tại nhà thờ Chánh Tòa có giờ chầu vào mỗi chiều tối thứ sáu dành cho người trẻ. Chớ gì sau khi đã tham dự thánh lễ, sau khi đã thể hiện biết bao năng lực trẻ của mình, thì chính trong giờ chầu, trong thinh lặng, trong suy niệm, trong chiêm ngắm, người trẻ đến với Thánh Thể của Chúa Giêsu, chiêm ngắm Chúa Giêsu, lắng nghe Chúa Giêsu, học với Chúa Giêsu, để rồi khám phá ra Chúa Giêsu yêu thương người trẻ cách đặc biệt. Các tông đồ là những người trẻ, được Chúa tín nhiệm tuyển chọn ; biết bao người trẻ khác cũng được Chúa sai làm những công việc vĩ đại trong lịch sử của Hội Thánh. Và như trong bài đọc Kinh Thánh hôm nay : Ai có  Chúa Con thì có sự sống trong mình. Nếu sự sống của Chúa Giêsu được tác động trong mỗi người, cách riêng người trẻ, thì sự sống đó sẽ phát triển hết sức tốt đẹp.

Anh chị em và chúng con trong các ca đoàn giới trẻ rất thân mến,

Trong ngày thứ sáu đầu năm 2005, chúng ta cảm tạ ơn Chúa về sự hiện diện của người trẻ thật tích cực và đông đảo, dầu biết bao bận bịu, bao nhiêu công việc, người trẻ vẫn đến nhà thờ, vẫn trung thành với ngày thứ sáu đầu tháng, điều này thật cao quý. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và cho giới trẻ thân yêu của Hội Thánh chúng ta. Amen.

Tam Linh lược ghi