Đức Hồng y Michael Czerny – Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện – đã gửi một sứ điệp video ngày 1/6/2026 đến các giám mục Thụy Sĩ khi họ quy tụ tham dự khóa họp toàn thể tại Đan viện Einsiedeln.

Vị hồng y người Canada lẽ ra đã hiện diện trực tiếp, nhưng các công việc tại Vatican đã ngăn ngài di chuyển. Những công việc đó, vị hồng y Dòng Tên giải thích ngay đầu sứ điệp, “liên quan đến hoạt động của Ủy ban về Trí tuệ Nhân tạo, cũng như việc tiếp nối sau khi Thông điệp Magnifica humanitas vừa được công bố.”

Sứ điệp của ngài gửi các giám mục Thụy Sĩ tập trung vào ý nghĩa Thông điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, được công bố ngày 25/5/2026. Đức Hồng y Czerny cũng suy tư về Ủy ban Giáo hoàng vừa được Đức Thánh cha thiết lập để phối hợp các công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo và được giao cho Bộ của ngài phụ trách.

“Ngay từ đầu,” ngài nói, “một câu hỏi thiết yếu đặt ra cho chúng ta: làm thế nào Ủy ban mới này có thể đối thoại với các Giáo hội địa phương, đồng hành với họ và hỗ trợ họ trong việc đối diện với những thách đố, cũng như việc phân định, mà trí tuệ nhân tạo đang đặt ra hôm nay?”

“Một trong những bài học lớn nhất mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dạy tôi là: ‘Đừng sợ thực tại,’” Đức Hồng y Czerny nói tiếp, đồng thời lưu ý rằng theo thời gian ngài hiểu rõ “chúng ta có thể bị cám dỗ mạnh mẽ đến mức nào, kể cả chính tôi và nhiều người trong Giáo hội, trong việc tự che chắn mình khỏi thực tại, hoặc đôi khi tìm cách tách mình ra khỏi thực tại bằng nhiều cách khác nhau.”

Ngài nói: việc công bố “Magnifica humanitas” chính xác là để tương tác với thực tại.

“Bằng việc mạnh mẽ tái khẳng định các nền tảng và nguyên tắc lớn của học thuyết xã hội của Giáo hội, thông điệp này giúp chúng ta nhận ra, hiểu biết, diễn giải, phân định và sau cùng là đối diện với nhiều thách đố – không chỉ những thách đố liên quan đến trí tuệ nhân tạo – vốn đe dọa nhân tính của chúng ta hoặc, theo cách nói của Bộ chúng tôi, tạo nên những trở ngại nghiêm trọng đối với sự phát triển con người toàn diện.”

Đức Hồng y Czerny nói tiếp: Việc công bố Thông điệp này mời gọi Giáo hội “sống tinh thần hiệp hành hướng ra bên ngoài.”

“Đó không phải là tính hiệp hành chỉ tập trung vào các vấn đề nội bộ của Giáo hội, nhưng là một hành trình mời gọi chúng ta bước đi cùng với người khác, với lòng can đảm và hy vọng, không quay lưng lại với những thực tại đôi khi đầy thách đố của hôm nay và ngày mai.”

“Đây là điều làm cho ‘Magnifica humanitas’ mang chiều kích hiệp hành sâu sắc,” ngài nói, “bởi vì văn kiện mang tính bao gồm và đón nhận mọi người: ‘Không ai có thể một mình gánh vác những thách đố của thế giới, cũng như không ai quá yếu để không thể đóng góp phần của mình’ (số 13).”

Vị Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cũng suy tư về mô hình quản trị của Thụy Sĩ.

“Các bạn có ân huệ được hưởng một hệ thống dân chủ trực tiếp, trong đó người dân được tham gia vào những vấn đề nền tảng hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác. Trong hoàn cảnh hiện nay, chẳng phải Giáo hội được mời gọi đóng góp cách đặc biệt vào việc quản trị tốt quê hương và các thể chế khác nhau của đất nước các bạn hay sao?” ngài đặt câu hỏi.

Đức Hồng y Czerny cũng giải thích phụ đề của Thông điệp, về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Ngài ghi nhận: “Ở đây chúng ta nhận ra những nhu cầu sâu xa về loan báo Tin mừng, đồng hành mục vụ, hòa giải và tham gia vào đời sống Giáo hội trong tất cả các hình thức cụ thể – và có thể nói là ‘truyền thống’ – của đời sống này”.

“Magnifica humanitas cũng mời gọi chúng ta – là các giám mục, linh mục và những người làm mục vụ – thực hiện một cuộc tự vấn lương tâm đích thực,” Đức Hồng y nói tiếp.

“Những vấn đề này,” ngài kết luận, “cũng phải được áp dụng cho chính chúng ta: cho các cơ cấu của chúng ta, cách thức vận hành của chúng ta, và cách chúng ta, với tư cách Giáo hội, cùng bước đi trong lịch sử với các thực tại khác của thế giới này. Vì đây cũng là một cách thiết yếu để loan báo Tin mừng.”

Chuyển ngữ từ: Vatican News

Nguồn: tgpsaigon.net