Sáng ngày 24/11/2025, khi mặt trời còn chưa ló rạng trên núi rừng Păng Tiêng, tiếng chuông nhà thờ đã vang lên mời gọi cộng đoàn quy tụ về tham dự Thánh lễ trọng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Giáo xứ Păng Tiêng, Giáo hạt Đà Lạt.
Đúng 5h30, Thánh lễ bắt đầu với bài ca nhập lễ đầy trang trọng của ca đoàn. Cha Quản xứ Phaolô K’Nhoang chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Cha Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc-Quản xứ Tùng Lâm, Cha Gioan Baotixita Vương Sơn Hoàng-Phó xứ Păng Tiêng và Cha Giuse Trần Xuân Thủy.
Mở đầu, Cha Phaolô K’Nhoang thân ái gửi lời chào bình an đến toàn thể cộng đoàn. Ngài nhắc lại ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ: tưởng nhớ và tôn vinh 117 vị Thánh và 1 Chân phước Tử Đạo Việt Nam cùng biết bao vị anh hùng đức tin vô danh đã viết nên trang sử vàng của Giáo Hội Việt Nam. Cha mời gọi cộng đoàn không chỉ “tưởng nhớ” nhưng còn “noi gương”, để ngọn lửa đức tin mà các vị tử đào đã giữ lấy bằng máu đào tiếp tục được cháy sáng trong đời sống của mỗi người hôm nay.
Các bài đọc trong Thánh lễ giúp cộng đoàn cảm nhận cách sâu xa hành trình kiên trung của những con người dám lấy Tin Mừng làm lẽ sống, như nhắc từng người tín hữu rằng sự can đảm của các vị tử đạo không đến từ sức riêng, mà từ niềm tin tuyệt đối nơi Đức Kitô.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ Tùng Lâm Tôma Aquynô Phạm Phú Lộc nhấn mạnh: “Tử đạo không chỉ là đổ máu, nhưng trước tiên là sống trung thành với Chúa trong từng chọn lựa nhỏ. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã sống tinh thần hiền hòa, yêu thương và tha thứ, ngay cả khi đối diện đau khổ. Giáo xứ Păng Tiêng – mang tước hiệu Các Thánh Tử Đạo – được mời gọi trở thành “cộng đoàn của chứng nhân”, sống đạo bằng đời sống ngay thẳng, bác ái, quảng đại và kiên vững.” Những lời chia sẻ của Cha như chạm đến trái tim từng người tham dự, để rồi ai nấy thầm nguyện sống đức tin mạnh mẽ hơn giữa những thử thách của thời đại hôm nay.
Bầu khí Thánh lễ trở nên sâu lắng khi cộng đoàn hiệp dâng lời nguyện tín hữu và tiến dâng lễ vật. Mọi tâm tình yêu thương, biết ơn và hy sinh được đặt lên bàn thờ Chúa. Khi lời truyền phép vang lên, cộng đoàn như được đưa về nguồn cội của Đức Tin – nơi Đức Kitô tự hiến mình vì yêu. Hình ảnh ấy tiếp tục nâng đỡ đời sống mỗi tín hữu, giúp họ biết sống tinh thần tử đạo trong chính bổn phận và môi trường sống hằng ngày.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn. Cha xứ Phaolô K’Nhoang gửi lời tri ân đến mọi thành phần phục vụ: các hội đoàn, ca đoàn, ban phụng vụ, ban âm thanh ánh sáng, các bạn thiện nguyện và toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm nên một Thánh lễ sốt sắng và tràn đầy ý nghĩa. Ngài cầu chúc cộng đoàn luôn nhận được lời chuyển cầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để sống trọn vẹn hơn tinh thần “đức tin – hiệp nhất – yêu thương”.
Cuối Thánh lễ Cha Quản xứ giới thiệu các Cha đồng tế và mời các Cha chụp hình lưu niệm.
Trong tiếng hát kết lễ rộn ràng, từng người ra về mang theo một Đức Tin mới – Đức Tin được thắp lên từ gương sáng của các vị anh hùng tử đạo và từ chính hồng ân Thánh Thể.
Bài, hình: Anna Kơ Să K’ Jiel
Ban Truyền thông Giáo xứ Păng Tiêng












