Những ngày cuối cùng của tháng hoa đã khép lại, trong tâm tình yêu mến và sùng kính Mẹ, chiều ngày 25/5/2024, cộng đoàn Giáo xứ Tùng Nghĩa đã cùng nhau quy tụ tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ để bế mạc tháng hoa. Ai cũng rạo rực trong lòng một tình yêu, lòng mến đặc biệt đối với Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta qua việc dâng muôn hoa khoe sắc trước nhan Mẹ, với những cảm xúc rất riêng của mỗi người.
Buổi rước kiệu và dâng hoa được diễn ra một cách trọng thể. Tham dự đoàn rước có đông đảo bà con giáo dân. Còn gì tuyệt vời hơn khi có sự kết hợp đầy đủ như một gia đình, cả người Kinh và người Dân Tộc của các làng Prehioong, Chiroong, với những ông bố, bà mẹ và các em thiếu nhi đã tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp. Những tiếng đàn, tiếng hát cùng những đóa hoa muôn sắc, thắm tươi, thơm ngát thành kính dâng lên Mẹ… như những tiếng lòng đầy cảm mến. Mẹ là người đồng hành với đoàn con trên cuộc lữ hành trần thế này, trong niềm vui, hoan hỉ và tin tưởng.
Kết thúc buổi dâng hoa, Cha phó xứ đã thay mặt Cha chánh xứ cám ơn quý Dì cùng các đội hoa đã thay mặt cho cộng đoàn, không quản ngại hi sinh, miệt mài tập dượt và dâng lên Mẹ những điệu múa, những bông hoa cùng lời ca tiếng hát. Cha phó cũng cám ơn sự đóng góp của các ân nhân, các bậc phụ huynh và sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa đã làm cho những buổi dâng hoa thêm phần sốt sắng, long trọng.
Lạy Mẹ Maria, chúng con tri ân Mẹ vì trọn một tháng qua, Mẹ đã âu yếm đoái nhìn, lắng nghe và đón nhận những đóa hoa mà cộng đoàn giáo xứ chúng con dâng tiến. Một tháng bên Mẹ là thời gian quá ngắn để chúng con bày tỏ tấm lòng yêu mến Mẹ, với ước mong có thể bù đắp cho những hờ hững của bao tâm hồn đối với Mẹ. Lạy Mẹ dấu yêu, dẫu biết rằng những vòng hoa chúng con dâng kính Mẹ không thể nào cân xứng với tình yêu Mẹ đã trao ban cho nhân loại, nhưng đó là kết tinh của những tâm hồn yêu mến Mẹ. Mẹ biết lòng chúng con luôn khát khao vươn đến một tình yêu trọn hảo như Mẹ. Xin Mẹ giúp mỗi người chúng con luôn tỉnh thức, giữ vững đức tin trong cuộc sống. Xin Mẹ ban bình an xuống trên quý Cha, quý Dì, Thầy xứ và từng người trong giáo xứ, để mọi người tiếp tục sống chứng nhân giữa đời.
Lạy Mẹ Maria, bao mùa hoa đến rồi lại đi, những cánh hoa tươi sẽ dần phai tàn, nhưng dấu ấn yêu thương vẫn đượm nồng và luôn khắc ghi trong tâm hồn mỗi người con. Chúng con xin được dõi bước theo Mẹ – là mẫu gương tuyệt vời của đời sống chứng tá, cho chương trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng con.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tùng Nghĩa